Nhu cầu nhiều và thực. Mảng này chắc hơn bắp rang nữa.
Hix, bữa e có suất mua discount 30% khu nghĩa trang mới ở QL 50. Làm đẹp lung linh
Nhu cầu nhiều và thực. Mảng này chắc hơn bắp rang nữa.
Btw, hồi lâu rồi, em có thằng bạn dụ đầu tư đất nghĩa trang. Hồi đó em nghe em cười sặc sụa, cho đến khi tuần rồi em ghé Phúc An Viên bên quận 9, mua mấy hộc để dời toàn bộ ông bà ngoại em về một chỗ em mới hết hồn. Giá từ năm ngoái đến năm nay tăng hơn 20%, mà năm ngoái với năm nay thôi em thấy là fill được thêm gần cả trăm cái.
Giá 10 miếng là bằng nguyên căn VV ấy là chỗ bình thường á. Chỗ đẹp thì vô giá, thằng cu bạn em hồi đó nó làm 8 slots bên Củ Chi của bác Khải chỗ đẹp nhất, giờ đẩy cucũng ngon à. Đầu tư cái này kiếm tiền ngon quá mà thấy toàn cỡ siêu đại gia chơi ko, vô văn phòng thấy toàn hình chụp với pho thủ tướng rồi phó chủ tịch nước ko![]()
Bác man sợ ma ư?Cái này em có nghe lâu rồi. Vốn ít, lời nhiều. Mà nghe nó cứ sao sao. Kinh doanh trên linh hồn cõi âm coi bộ cũng sợ sợ...Nói chung là tâm bất an.
E xoay cái điện thoạiMấy mợ chịu khó xoay cổ coi cái nhaView attachment 425893
Loại hình này có thgian hot lắm Bác K, nhưng mà em cũng sợ. Chẳng lẽ mua rồi, kêu bán lại, cuối tuần nào có khách gọi là dẫn khách đi xem thực tế. Tuần nào cũng thế chắc em chếtBtw, hồi lâu rồi, em có thằng bạn dụ đầu tư đất nghĩa trang. Hồi đó em nghe em cười sặc sụa, cho đến khi tuần rồi em ghé Phúc An Viên bên quận 9, mua mấy hộc để dời toàn bộ ông bà ngoại em về một chỗ em mới hết hồn. Giá từ năm ngoái đến năm nay tăng hơn 20%, mà năm ngoái với năm nay thôi em thấy là fill được thêm gần cả trăm cái.
Giá 10 miếng là bằng nguyên căn VV ấy là chỗ bình thường á. Chỗ đẹp thì vô giá, thằng cu bạn em hồi đó nó làm 8 slots bên Củ Chi của bác Khải chỗ đẹp nhất, giờ đẩy cucũng ngon à. Đầu tư cái này kiếm tiền ngon quá mà thấy toàn cỡ siêu đại gia chơi ko, vô văn phòng thấy toàn hình chụp với pho thủ tướng rồi phó chủ tịch nước ko![]()
Thời gian sở hữu bao nhiêu năm vậy bác? Và tính gian sở hữu từ lúc nào bác, từ lúc mua hay từ lúc ....?Em mới gọi thằng bạn rủ em mua bên Củ Chi ngày nào. Nó cười nói, nó đâu có bán mà người ta tự tìm đến nó
.
Chính xác là nó làm 8 miếng đẹp nhất bên Củ Chi, kiểm tra phong thủy đàng hoàng xong in ra tờ giấy rồi nhét vô túi bạn sale bên nớ. Khi có ai lên nghía mà match cái description của tờ giấy thì sale hót với bên B rồi B okie thì call nóhỏi nó lời nhiều hun nó cười ko nói, nó nói cũng tạm tạm sau khi chi 10% cho sale
.
Mà vui nhất là người mua lại thông thường ko phải là người thân mà toàn là lính của mấy xếp muốn đút cho mấy xếp có người lớn sắp.... nên vừa match là quất thậm chí nó nói là còn ko trả giá luôn
. Giờ nó nói đâu còn 2 miếng nó giữ để đút xếp nó
Ngẫm nghĩ lại cũng độc, quà này là siêu ngầu rùi. Đúng là châu Á cứ nhắm con nít và người già là ngon lành
Mấy mợ chịu khó xoay cổ coi cái nhaView attachment 425893