có 1 cái bác, gửi ở ks mini nào gần gần đó áChính xác, mặt tiền còn đỡ chứ nhà hẻm mà chục tỷ thì bó tay. Mà em đoán bạn bác không có xe hơi phỏng?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác gì đọc chưa tới rồi. Nhà Q1 hay 3 mua mặt tiền để còn kinh doanh, hoặc mua nhiều nhà nát đập đi xây trung tâm thương mại, chứ q1 hay q3 mà để ở nhà hẻm gián chuột thì để làm gì?April post: 11150287 nói:bác ấy cũng đọc chán chê đủ thứ rùi bác ơi, và chỉ có nhà đất và nhà đất
, ở trong hẻm cụt hẻm sâu hẻm nhỏ gì cũng đc, miễn q1 và 3
, chứ bạn em thì nó mê chung cư ngất ngây luôn mà k thuyết phục nổi
![]()
Bác gì thích đất vậy mua đất APAK là hợp.
Mợ chưa trả lời em, bạn mợ có xe hơi không?có 1 cái bác, gửi ở ks mini nào gần gần đó árồi đi xe ôm zề
, còn k quốc bộ zề. bác ấy phán là ở đâu mà ra khỏi cái cầu SG và cầu chữ Y là coi như ngoại ô roài
![]()
em có trả lời ở trên á, bạn ấy có 1 cái kia morning be bé, nhưng phải gửi ở khách sạn mini cách nhà chừng 500m, tuy xe bé nhưng nếu đi vô hẻm là block cái hẻm k ai đi lại đc nên sẽ bị mắngMợ chưa trả lời em, bạn mợ có xe hơi không?
nhưng mà em thấy mình nói ở đây vậy thôi, chứ nhìn mặt ông chồng hí hửng và tự hào với cái nhà chắc cũng có lí do
Vậy là ông chồng hổng đi để vợ đi? Vì sao em nói vậy, vì nếu đi xe hơi thì tiện nhất lúc mưa, nếu mà mưa gió còn cuốc bộ hay bắt xe ôm thì còn nói gì nữa. Nếu chỉ đi xe máy ở trung tâm, chả phải đi đâu xa thì thấy ở hẻm cũng ổn rồi nhưng đi xe hơi cái là thấy bất tiện ngay. Em có thấy mấy người quen y chang, nói ở trung tâm đi xe máy được rồi, thế rồi mua xe hơi và một thời gian sau bán nhà chuyển ra chỗ rộng rãi.em có trả lời ở trên á, bạn ấy có 1 cái kia morning be bé, nhưng phải gửi ở khách sạn mini cách nhà chừng 500m, tuy xe bé nhưng nếu đi vô hẻm là block cái hẻm k ai đi lại đc nên sẽ bị mắng
nhưng mà em thấy mình nói ở đây vậy thôi, chứ nhìn mặt ông chồng hí hửng và tự hào với cái nhà chắc cũng có lí do![]()
thôi, em dừng cái vụ nhà hẻm q1 ở đây, mỗi người lựa chọn riêng, chứ 2 vợ chồng ghé nhà bạn bè ở chung cư chơi xong cũng khen nhà đẹp, tiện các kiểu xong rồi bác ấy vẫn nhà phố q1,3 muôn nămVậy là ông chồng hổng đi để vợ đi? Vì sao em nói vậy, vì nếu đi xe hơi thì tiện nhất lúc mưa, nếu mà mưa gió còn cuốc bộ hay bắt xe ôm thì còn nói gì nữa. Nếu chỉ đi xe máy ở trung tâm, chả phải đi đâu xa thì thấy ở hẻm cũng ổn rồi nhưng đi xe hơi cái là thấy bất tiện ngay. Em có thấy mấy người quen y chang, nói ở trung tâm đi xe máy được rồi, thế rồi mua xe hơi và một thời gian sau bán nhà chuyển ra chỗ rộng rãi.
E mới thấy bác thâm vãiBác Aron này thâm vãi. 5 năm sau cái nhà đó vẫn 12 tỏi vì nó ở cái khu chuột và gián, sao mà tăng được, Ếch thì sụt giá vì hiện giờ giá quá cao, chỉ còn 2,4 tỏi một căn, 12 tỏi chả được 5 căn Ếch là gì?

Khổ nỗi thị trường thường theo mấy ông hoang tưởngHOANG TƯỞNG QUÁ NẶNG
Vì bác ấy có niềm tin nhà đất hẻm quận 1 sẽ lên giá và muốn bán lúc nào cũng được. Để em nói mợ nghe, mấy bạn em có tiền tầm đó toàn mua nhà biệt thự quận 7 hoặc quận 2, một số có nhà mặt tiền quận một thì giữ lại cho thuê, một số có nhà hẻm những là ở khu như lê thánh tôn cho thuê mở quán ăn chứ cũng không ở. Một số tay địa chủ thì bảo tìm cho anh nhà mặt tiền quận 1 để mở nhà hàng, chứ em chưa thấy khách thuê có nhu cầu thuê nhà hẻm 4x18 với giá cắt cổ.thôi, em dừng cái vụ nhà hẻm q1 ở đây, mỗi người lựa chọn riêng, chứ 2 vợ chồng ghé nhà bạn bè ở chung cư chơi xong cũng khen nhà đẹp, tiện các kiểu xong rồi bác ấy vẫn nhà phố q1,3 muôn năm![]()
Vì mợ kể nhà hẻm, lại gián chuột, lại để ở, nên em mới tám. Kể cả ở q1 mà nhà hẻm gián chuột có 4x18 12 tỷ thì cũng khó mà justify được.
Chỉ muốn mua nhà đất, không muốn mua cc thì với 12 tỏi không thiếu lựa chọn tốt.
Thôi bác ấy có 12 tỏi thì bác ấy biết tiêu thế nào, em chả có ngần ấy. Cơ mà em tám ý kiến và nhận xét cá nhân cho vui thôi.
Em mà đã chém thì sắc như dao cạoE mới thấy bác thâm vãi![]()

- Status
- Không mở trả lời sau này.