Phòng ngoài đó thì mát lạnh. Hầm kiểu gạch ngói, ngồi xem lửa bùng bùng cháy trong lò, các cô cậu cho bánh zô lấy bánh ra thơm lừng.chưa gà, chị toàn ngồi ở cái phòng ngoài cùng lầu 1 thui, để bữa nào đi với bầy đàn nhỏ hơn thì chui vô hầm thử coi nó ấm cỡ nào
- Status
- Không mở trả lời sau này.
có mấy lần đi với cô chị ăn xong bả phải dắt chị qua quán nướng HQ kế bên để dessertMợ tư ăn chay đã bao giờ ăn ở HUM Võ Văn Tần chưa mợ?
chị ăn chay k chuyên nên k biết review sao, chỉ biết ở đó đồ ăn k mặn k ngọt k chua k chát, nói chung ăn đc
thế thôi ăn xong cái bánh chắc chị biến thành nhân thịt hun khói mấtPhòng ngoài đó thì mát lạnh. Hầm kiểu gạch ngói, ngồi xem lửa bùng bùng cháy trong lò, các cô cậu cho bánh zô lấy bánh ra thơm lừng.
Dessert đi bộ tới xíu ra cái tiệm La creperie, ăn crepe đặc biệt khác hẳn đi chị. Ko thì vào hẳn MOF, đang có menu đặc biệt tháng nàycó mấy lần đi với cô chị ăn xong bả phải dắt chị qua quán nướng HQ kế bên để dessert
chị ăn chay k chuyên nên k biết review sao, chỉ biết ở đó đồ ăn k mặn k ngọt k chua k chát, nói chung ăn đc![]()
thế thôi ăn xong cái bánh chắc chị biến thành nhân thịt hun khói mất![]()
k, chị dessert = thịt nướng, chứ trong Hum toàn rau với nấm sống thế nào đc emDessert đi bộ tới xíu ra cái tiệm La creperie, ăn crepe đặc biệt khác hẳn đi chị. Ko thì vào hẳn MOF, đang có menu đặc biệt tháng này![]()
À hum hảk, chị dessert = thịt nướng, chứ trong Hum toàn rau với nấm sống thế nào đc em![]()
tụi em có 1%/tháng, phởn phơ lắm bác ơi.Thớt này ăn uống suốt ngày, tiền đâu đóng cho CĐT?
- Status
- Không mở trả lời sau này.