Thảo Luật Chung Vista Verde quận 2

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
2/10/15
301
445
63
52
Mà thiệt, TDC em cũng ko dám ở ah. Nói chung ở rồi mới thấy cộng đồng quan trọng. Ở như vậy, gia đình ai có con nhỏ sẽ hiểu được. Nếu ai đó có đk tí, chắc chắn em nghĩ họ sẽ ko bao giờ chọn TDC ở đâu ah. Như bên Goldview Q4, mấy Bác đang khóc vụ vừa có căn hộ TM vừa có block nhà ở TĐC phía sau :(

9 xác, em đang ở Khánh Hội 3 nà.
Hiện nay con còn nhỏ nên mình theo nó được
Mai mốt nó lên tới cấp 2 thì làm sao dám thả nó tự do 1 mình ở khu này được.
Đồng ý là đa phần dân ở SG này hiền lành, dể sống, hòa đồng.
Tuy nhiên có điều kiện để hưởng 1 môi trường tốt hơn thì why not ?
Hơn nữa, các cư dân trong hẻm càng sâu thì càng phức tạp, nhất là hỏa hoạn và ma túy.
 
  • Like
Reactions: manchestervn
Hạng D
24/4/15
1.334
6.073
113
Mình ở TĐC tình làng nghĩa xóm thắt chặt, tối lửa tắt đèn có nhau. Mình có 2 đứa con, hàng xóm nhà mình con cũng cùng trang lứa rất nhiều. Giờ tính move đi mà bà xã kêu là chờ con lớn rồi đi, đi sang cho khác ko có môi trường cho con nó choi với bạn, sợ nó tự kỷ.
Con cái khu TĐC nhà mình nghèo chút mà cũng cho con đi học hành đầy đủ. Nhà nào cũng học vẻ, đàn nhạc, tiếng anh ILA các kiểu.
Hay như vậy vẫn tính là nghèo và thất học nhỉ các mợ, các bác VV ?
Bác hiểu nhầm ý em, bởi vậy nói vấn đề nhạy cảm này dễ hiểu nhầm nhau lắm. Ở đây em ko phân biệt giàu nghèo, ko bao giờ tư tưởng ng nghèo là ko tốt. Vì nhà em cũng tay trắng lên từ từ mà. Nhưng nếu có đkien hơn thì ai cũng sẽ chọn nơi có môi trường sống tốt cho tương lai con cái của mình cả. Con nít thì bạn bè chơi vui vẻ bthuong, nhưng lúc cấp 2,3 là bắt đầu bạn bè rất quan trọng. Chơi bạn xấu bị rủ rê là xấu theo. Tuổi trẻ bồng bột mà Bác .
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.243
113
Chém cho vui thôi Rio. Thỏa mái thôi. Xã hội này muốn tránh cái xấu thì chỉ có đóng cửa tự kỷ trong nhà thôi.
Con cái cho học trường công thì thế nào ko có các thành phần nọ kịa. Cho học mấy trường cuốc tế thì cũng có đám nhà giàu hư theo kiểu nhà giàu.
Bác hiểu nhầm ý em, bởi vậy nói vấn đề nhạy cảm này dễ hiểu nhầm nhau lắm. Ở đây em ko phân biệt giàu nghèo, ko bao giờ tư tưởng ng nghèo là ko tốt. Vì nhà em cũng tay trắng lên từ từ mà. Nhưng nếu có đkien hơn thì ai cũng sẽ chọn nơi có môi trường sống tốt cho tương lai con cái của mình cả. Con nít thì bạn bè chơi vui vẻ bthuong, nhưng lúc cấp 2,3 là bắt đầu bạn bè rất quan trọng. Chơi bạn xấu bị rủ rê là xấu theo. Tuổi trẻ bồng bột mà Bác .
 
Hạng B2
28/7/15
361
3.595
93
Bác Man ơi k có nói tới giàu nghèo bác ơi, ở bên chung cư Phạm Viết Chánh đó ai bảo ở đó nhà nghèo lầm chết thôi luôn đó bác, hồi em thuê nhà bên đó ở gặp và nói chuyện với ai cũng toàn trưởng phòng, giám đốc gì không à, nhưng họ k có chọn ở SGP dù họ thừa khả năng, họ vẫn ở PVC vì đã quen rồi, hàng xóm thân nhau, vợ chồng đi đâu gửi con qua lại đc, rồi nhờ chở con đi học ké được luôn, ở SGP k có gửi con cho hàng xóm được.

Mà cái ở đây là em nói tới lựa chọn môi trường sống, thay vì phải xách xe ra ngoài đi bơi, gym, yoga gì đó thì ở chung cư tốt 1 chút sẽ có đầy đủ mọi thứ, rồi còn có điện back-up, khu vui chơi của trẻ con cũng sạch sẽ và đầy đủ, có bảo vệ giám sát (không tin đc 100% nhưng nói chung là có hơn không), vân vân mây mây :D

Còn bác thích tiện thì bác ở đâu gần là đc, như nhà bạn em ở hẻm q1 thì ăn gì, hay đi chợ, chỉ cần đi bộ or 5phut xe máy là tới, nhưng phải chịu đựng cảnh chuột gặm chân, dán bò vô đồ ăn :D
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.243
113
Mấy bác chém TĐC dữ quá nên mặc dù em sắp đi rồi em vẫn chém lai chút để bảo vệ thanh danh dân TĐC.
Bác Man ơi k có nói tới giàu nghèo bác ơi, ở bên chung cư Phạm Viết Chánh đó ai bảo ở đó nhà nghèo lầm chết thôi luôn đó bác, hồi em thuê nhà bên đó ở gặp và nói chuyện với ai cũng toàn trưởng phòng, giám đốc gì không à, nhưng họ k có chọn ở SGP dù họ thừa khả năng, họ vẫn ở PVC vì đã quen rồi, hàng xóm thân nhau, vợ chồng đi đâu gửi con qua lại đc, rồi nhờ chở con đi học ké được luôn, ở SGP k có gửi con cho hàng xóm được.

Mà cái ở đây là em nói tới lựa chọn môi trường sống, thay vì phải xách xe ra ngoài đi bơi, gym, yoga gì đó thì ở chung cư tốt 1 chút sẽ có đầy đủ mọi thứ, rồi còn có điện back-up, khu vui chơi của trẻ con cũng sạch sẽ và đầy đủ, có bảo vệ giám sát (không tin đc 100% nhưng nói chung là có hơn không), vân vân mây mây :D

Còn bác thích tiện thì bác ở đâu gần là đc, như nhà bạn em ở hẻm q1 thì ăn gì, hay đi chợ, chỉ cần đi bộ or 5phut xe máy là tới, nhưng phải chịu đựng cảnh chuột gặm chân, dán bò vô đồ ăn :D
 
Tập Lái
28/9/13
19
41
13
Ck ghi trên hđ ko ta. Vậy nên em nghe mùi vậy chứ e đâu có theo. Có theo thà em theo tđc bình khánh như bác Man thôi. Em ko chơi chung với thể loại chung cư sát cảng biển :)
Giá trên hợp đồng là giá sau ck Bác ui
 
Hạng C
4/5/13
700
3.942
93
Bác Man ơi k có nói tới giàu nghèo bác ơi, ở bên chung cư Phạm Viết Chánh đó ai bảo ở đó nhà nghèo lầm chết thôi luôn đó bác, hồi em thuê nhà bên đó ở gặp và nói chuyện với ai cũng toàn trưởng phòng, giám đốc gì không à, nhưng họ k có chọn ở SGP dù họ thừa khả năng, họ vẫn ở PVC vì đã quen rồi, hàng xóm thân nhau, vợ chồng đi đâu gửi con qua lại đc, rồi nhờ chở con đi học ké được luôn, ở SGP k có gửi con cho hàng xóm được.

Mà cái ở đây là em nói tới lựa chọn môi trường sống, thay vì phải xách xe ra ngoài đi bơi, gym, yoga gì đó thì ở chung cư tốt 1 chút sẽ có đầy đủ mọi thứ, rồi còn có điện back-up, khu vui chơi của trẻ con cũng sạch sẽ và đầy đủ, có bảo vệ giám sát (không tin đc 100% nhưng nói chung là có hơn không), vân vân mây mây :D

Còn bác thích tiện thì bác ở đâu gần là đc, như nhà bạn em ở hẻm q1 thì ăn gì, hay đi chợ, chỉ cần đi bộ or 5phut xe máy là tới, nhưng phải chịu đựng cảnh chuột gặm chân, dán bò vô đồ ăn :D
Hè hè, em đã từng ở pvc và rất thích nó. Nói như tiêu chuẩn tiện kiểu mợ 464 thì mua bà nó Masteri đi. Chả cần bếp cũng sống đc, đói mò xuống mall mà ăn, thích xem phim gì mới cứ xuống book chỗ rồi vô, hồ bơi cũng có 3 hồ, phòng tập gym hay yoga gì cũng có... Chợ thì bán kính 500m 3 đại siêu thị quy mô lớn, mua sáng hàng hiệu gf cũng có, thích vô quận 1 dạo phố đi bộ hồi teen thì lên tàu, thích dẫn con đi suối tiên thì leo lên tàu. Con cái thích chơi thì tiniworld cũng gần khỏi đi xa nhiều, gần nhất thì đã có nội khu và mall , cầu vượt bắc qua apak đi bộ cũng đc...vậy sao phải xoắn chui tít ra ngoài cánh đồng chi
 
  • Like
Reactions: Marines and April64
Hạng F
2/3/14
12.227
129.261
113
Bác Man ơi k có nói tới giàu nghèo bác ơi, ở bên chung cư Phạm Viết Chánh đó ai bảo ở đó nhà nghèo lầm chết thôi luôn đó bác, hồi em thuê nhà bên đó ở gặp và nói chuyện với ai cũng toàn trưởng phòng, giám đốc gì không à, nhưng họ k có chọn ở SGP dù họ thừa khả năng, họ vẫn ở PVC vì đã quen rồi, hàng xóm thân nhau, vợ chồng đi đâu gửi con qua lại đc, rồi nhờ chở con đi học ké được luôn, ở SGP k có gửi con cho hàng xóm được.

Mà cái ở đây là em nói tới lựa chọn môi trường sống, thay vì phải xách xe ra ngoài đi bơi, gym, yoga gì đó thì ở chung cư tốt 1 chút sẽ có đầy đủ mọi thứ, rồi còn có điện back-up, khu vui chơi của trẻ con cũng sạch sẽ và đầy đủ, có bảo vệ giám sát (không tin đc 100% nhưng nói chung là có hơn không), vân vân mây mây :D

Còn bác thích tiện thì bác ở đâu gần là đc, như nhà bạn em ở hẻm q1 thì ăn gì, hay đi chợ, chỉ cần đi bộ or 5phut xe máy là tới, nhưng phải chịu đựng cảnh chuột gặm chân, dán bò vô đồ ăn :D
Đúng rồi đó. TĐC cũng có năm bảy đường. Có cái gọi là TĐC nhưng dân TĐC bán lại hết, toàn thấy xe hơi, nhà công chức, khá văn minh. Mấy cái này ổn. Tuy nhiên vẫn có cái TĐC mà chính xác là người TĐC ở. Người TĐC lại chia làm hai nhóm: TĐC nhà bị giải tỏa nhưng trước kia nhà cửa cũng khá (kiểu như giải tỏa trong phố), và TĐC nhà lá bán nước chè nhặt phế liệu ở các khu cũng tạm gọi là ổ chuột. Nhóm cuối cùng này thì ở cùng không ổn chút nào.
 
Hạng B2
28/7/15
361
3.595
93
Hè hè, em đã từng ở pvc và rất thích nó. Nói như tiêu chuẩn tiện kiểu mợ 464 thì mua bà nó Masteri đi. Chả cần bếp cũng sống đc, đói mò xuống mall mà ăn, thích xem phim gì mới cứ xuống book chỗ rồi vô, hồ bơi cũng có 3 hồ, phòng tập gym hay yoga gì cũng có... Chợ thì bán kính 500m 3 đại siêu thị quy mô lớn, mua sáng hàng hiệu gf cũng có, thích vô quận 1 dạo phố đi bộ hồi teen thì lên tàu, thích dẫn con đi suối tiên thì leo lên tàu. Con cái thích chơi thì tiniworld cũng gần khỏi đi xa nhiều, gần nhất thì đã có nội khu và mall , cầu vượt bắc qua apak đi bộ cũng đc...vậy sao phải xoắn chui tít ra ngoài cánh đồng chi

Cái gì nhiều quá cũng k tốt bác :D
Mas của bác đâu có bò thơ thẩn gặm cỏ đạp dế như TML, chưa kể lâu lâu lại đc ngắm đoàn tàu hú còi chở hàng về cảng cát lái kkkk
 
Hạng B2
2/10/15
301
445
63
52
Hè hè, em đã từng ở pvc và rất thích nó. Nói như tiêu chuẩn tiện kiểu mợ 464 thì mua bà nó Masteri đi. Chả cần bếp cũng sống đc, đói mò xuống mall mà ăn, thích xem phim gì mới cứ xuống book chỗ rồi vô, hồ bơi cũng có 3 hồ, phòng tập gym hay yoga gì cũng có... Chợ thì bán kính 500m 3 đại siêu thị quy mô lớn, mua sáng hàng hiệu gf cũng có, thích vô quận 1 dạo phố đi bộ hồi teen thì lên tàu, thích dẫn con đi suối tiên thì leo lên tàu. Con cái thích chơi thì tiniworld cũng gần khỏi đi xa nhiều, gần nhất thì đã có nội khu và mall , cầu vượt bắc qua apak đi bộ cũng đc...vậy sao phải xoắn chui tít ra ngoài cánh đồng chi

Bác nói 9 xác.
Nhưng khi thấy thiết kế và xây dựng của Mas chật chội quá nên thôi. Hơn nữa, bên đó xây hầm để xe nên em hok thik
 
Status
Không mở trả lời sau này.