vậy cư dân bên đó biểu tình đi chớ.
Cái đó chắc chờ công dân lão làng Bình Trưng bác Khôi thôi, chứ tụi em mới về hiền lắm
vậy cư dân bên đó biểu tình đi chớ.
ở khu dân cư mới thì xác định sống với tiếng ồn rồi em ơi, cái Impe nhà chị xong Lexington sẽ tới cái lô kế chùa, chạy trời k khỏi nắng, có lần chán nản với tiếng ồn chị định qua Tropic garden thì thấy bên đó cũng đang có công trình đang xây, rồi kế bên có vài miếng đất trống nữa chả biết sẽ xây gì. TML rồi cũng thế mà thôi hi vọng chậm hơn các khu khác ở Q2, còn Sala thì khỏi nói, với độ hot và quyết tâm của thành phố phải xây dựng Thủ Thiêm thì chỉ có nước em ở khu biệt thự Saroma gì đó thì mới thoát án ồn, còn lại cũng khó nói lắm.Nhà em quay qua Krista cách 500m mà cũng phê dữ lắm, nó ình ịch suốt lúc 1-3 giờ đêm nè mợ, CAP nó cũng ít có át lắm, thoát ko xong vv mai mốt qua lotus nghe tiếp, em tưởng mợ đi khỏi PS rồi chứ, chuẩn bị cái PS3 và HL3 lên là mệch nữa. Em thì cố chờ thằng LA tới tết là nó cất nóc rồi, đỡ bụi và hạn chế tiếng ồn từ Krista & HL3.
ở khu dân cư mới thì xác định sống với tiếng ồn rồi em ơi, cái Impe nhà chị xong Lexington sẽ tới cái lô kế chùa, chạy trời k khỏi nắng, có lần chán nản với tiếng ồn chị định qua Tropic garden thì thấy bên đó cũng đang có công trình đang xây, rồi kế bên có vài miếng đất trống nữa chả biết sẽ xây gì. TML rồi cũng thế mà thôi hi vọng chậm hơn các khu khác ở Q2, còn Sala thì khỏi nói, với độ hot và quyết tâm của thành phố phải xây dựng Thủ Thiêm thì chỉ có nước em ở khu biệt thự Saroma gì đó thì mới thoát án ồn, còn lại cũng khó nói lắm.
Giờ chỉ có nước làm việc với cđt thương lượng dọa dẫm nhau thôi, còn k phải ở những nơi mà k có gì để xây thêm nữa![]()
người dân k làm dữ lên thì người ta vẫn xây thôi mợ, theo em biết thì mỗi lần đổ bê tông phải đổ đêm vì ban ngày bị cấm tải hay sao đó, như cái vụ Mas xây thì mấy người ở khu biệt thự quanh đó phải dạt nhà đi thuê nhà khác ở tạm đó mợ, 1 vài biệt thự đấu tranh k đc chứ cư dân nguyên 1 chung cư thì đấu tranh được, BQL và người dân cùng nhau lên tiếng thì dễ thương lượng hơnxây cũng được nhưng buổi tối phải ngưng cho người ta ngủ nghỉ chứ![]()
ở khu dân cư mới thì xác định sống với tiếng ồn rồi em ơi, cái Impe nhà chị xong Lexington sẽ tới cái lô kế chùa, chạy trời k khỏi nắng, có lần chán nản với tiếng ồn chị định qua Tropic garden thì thấy bên đó cũng đang có công trình đang xây, rồi kế bên có vài miếng đất trống nữa chả biết sẽ xây gì. TML rồi cũng thế mà thôi hi vọng chậm hơn các khu khác ở Q2, còn Sala thì khỏi nói, với độ hot và quyết tâm của thành phố phải xây dựng Thủ Thiêm thì chỉ có nước em ở khu biệt thự Saroma gì đó thì mới thoát án ồn, còn lại cũng khó nói lắm.
Giờ chỉ có nước làm việc với cđt thương lượng dọa dẫm nhau thôi, còn k phải ở những nơi mà k có gì để xây thêm nữa![]()
Sửa là một chuyện. Xây là một chuyện khác nha bácặc ặc bên the Vista thì cư dân sợ ồn kinh khủng & khó chịu kinh khủng nên BQL siết chặt cái vụ làm ồn đến nổi e chịu ko nổi luôn
bác nào từng fit-out nhà ở the Vista sẽ biết mùi với bên Savills... nhiều lúc cũng tức ói máo vì cái vụ sữa nhà mà ko cho ồn... túm lại là dự kiến sữa 1 tháng sẽ thành 3 tháng vì mất mịa nó 2 tháng là thợ ngồi chơi để tránh tiếng ồn khi thi công rồi