Hạng B2
9/9/11
176
30
28
TPHCM
Nha iem rước một chú Vịt xanh dưa về nhà thì Tết cũng cận kề. Nhà iem quyết đình mần một chuyến zìa quê, cách xa 1.200km. Gầm cao, 2 cầu, quyết luôn đường Trường Sơn (hcm).
200 chai mà đi im ru, mạnh mẽ, cứng cáp như... (mà thôi, chả so sánh, mất lòng).
Trước khi mua cũng ngâm cứu rất kỹ. Hầu như ưu, nhược nào cũng từng đọc qua trên diễn đàn. (Rất cảm ơn các bác đi trước).
Phom xe đã yêu từ lâu rồi, ai phán xấu, cổ lỗ mặc. Nhà iem thích bụi bụi, phong trần càng tốt. Vitara có cái bánh treo phía sau, trông mạnh mẽ và phù hợp với một gã tuổi ngựa thích rong ruổi như iem.
Vận hành êm. Cách âm-như bác nào từng nhận xét-là ngang ngửa hoặc hơn Ford Escape.
Còn vượt địa hình xấu thì bọn Zace, Fotuner, Ẻ cô sờ pọt..., chắc là thua xa rồi...
 
Hạng B1
17/10/15
61
61
18
HCM
Vịt form thô nhưng cứng cáp (gđinh e hay gọi là xe công nông), ko ngại va chạm, đổ xăng là chạy. E thích nhất khi trong bãi, xe mình là hàng hiếm :)
 
Hạng B1
19/8/15
74
421
53
43
mấy anh ford hay Phò vào chắc khóc thét....like quá đi
 
Hạng B2
19/2/12
422
247
43
Giá nào cũng có. Quan trọng là chất lượng thôi.
Có gì LH; Phước 84 là OK nhất ( cà SuFC ĐẢM BẢO luôn )