Hạng C
5/1/08
710
3.112
93
TP.HCM
Cuối cùng rồi thời hạn lên đường cũng đã được gút lại. :) Sáng mai 22 tháng Chạp (17/01/09), gia đình em sẽ lên đường xuyên Việt với em Vivant. Em sẽ cố gắng cập nhật tình hình cho các bác hàng ngày nhé. Các bác trong hội Vivant vỗ tay ủng hộ em lên đường cái nào. 

Dự tính em sẽ rời SG vào khoảng 5h sáng 22 tháng Chạp và điểm đến là Nha Trang vào tối cùng ngày.
 
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
56
HCMC
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Chúc bác và gia đình có chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc
 
dpn confirmed
Hạng D
25/1/08
1.320
1.560
113
otosaigon.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Chúc Bác và gia đình có chuyến đi thú vị và bình an.
Nhớ bom bánh xe cho chuẩn (2,2kg) kiểm tra nhớt máy + nước làm mát đặc biệt là dầu thắng hệ thống thắng cho ok nhé .
Chụp hình đưa lên cho AE chiêm xem tí nha.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/08
710
3.112
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Cám ơn tất cả các bác đã ủng hộ em nhiệt tình. 
033102beer_1_prv.gif


Sáng nay, em thức dậy lúc 3h sáng để chuẩn bị mọi thứ cho lên xe. Tối hôm qua mặc dù đã cố gắng sắp xếp tới hơn 12h khuya nhưng vẫn chưa xong. 
bash.gif
Đêm qua em chỉ ngủ có đúng 3 tiếng. [8D]

5h sáng tụi em xuất phát thành phần gồm có :

Giám đốc nhà em :
033102bebe_1_prv.gif

3203048807_8128cc38ed.jpg


Chủ tịch hội đồng quản trị (em giám đốc) và vợ cả :
033102bebe_1_prv.gif

3203049749_4f237b52ac.jpg


Chủ tịch hội đồng quản trị nhà em còn nhỏ nhưng mà quậy quá trời. Cỡ như này nè : :)
3203900964_dfee9765f4.jpg


và tất nhiên là bao gồm cả em nữa, bác tài, hic.  

Tụi em đi lúc 5h trời còn chưa sáng. Đến khoảng 8h sáng thì dừng ăn sáng ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Thoát được ra khỏi thành phố mà ko bị kẹt xe mừng hết lớn. Tuy nhiên, tất cả các hình ảnh chụp được từ lúc xuất phát đến lúc ăn sáng giờ ko thể úp load đc do em quên đem theo sợi cáp usb máy ảnh. Từ giờ em phải chụp bằng Iphone cùi bắp. Các bác xem tạm nhé.

Dừng ăn sáng hơn 1h do 2 sếp còn nhỏ quá. Đến 9h tụi em mới xuất phát tiếp. Đường khá tốt, ít xe. Điều đặc biệt là các bác xxx đứng với mật độ rất dày trên đường. Nhưng em kệ. 
tongue4.gif
Em cứ theo bảng biển mà đi. Các bác xxx có mà bắt vào mắt. 
080402cool_prv.gif


Có một số hình ảnh thú vị lúc dừng xe ăn sáng nhưng ko úp load được do kẹt trong máy ảnh. Ngay tại quán ăn, có 1 số em nhỏ cấp 2 đang chuẩn bị cổng trại để ngày mai cắm trại mừng xuân Kỷ Sửu. Có vẻ như không khí Tết đã bắt đầu về với mọi nhà, mọi nẻo đường.

Một điều nữa rất ngạc nhiên là tụi em ăn sáng bằng thức ăn chuẩn bị sẵn ở nhà. Chỉ kêu 1 tô phở cho cậu lớn và 2 ly cafe sữa, 1 bịch bánh snack. Nhưng khi tính tiền chỉ mất có 17k. Quá rẻ đến ko hiểu nổi. Chủ quán là 1 bác người quê Quảng Trị, nói chuyện rất hòa đồng.

Đến Cà Ná khoảng 12h trưa. Do mới vừa ăn sáng xong, chưa đói, nên tụi em quyết định đi tiếp. Qua Phan Rang khoảng 10km, mặc dù ko đói, nhưng tụi em cũng buộc phải dừng vì mắc ..."lái".
tongue4.gif


Lần này là 1 quán cơm bình dân ven đường :
3203876884_33e56ebb71.jpg


Thêm một bất ngờ nữa, em kêu cơm phần cho 3 người ăn và 1 ly cafe đá mà chỉ có 45k. 

Sau khi ăn trưa, tụi em tiếp tục lên đường. Đường đi khá đẹp do có nhiều dừa trồng dọc 2 bên đường như thế này : 
3203028427_6b8e43622a.jpg


Thỉnh thoảng lại gặp một số tháp chàm rất đẹp :
3203027077_c721b23784.jpg


Vào địa phận Nha Trang, tụi em quyết định đi đường qua sân bay Cam Ranh :
3203030043_ae67f199b0.jpg


Dải phân cách trồng rất nhiều hoa :
3203879596_77d3373f3a.jpg


Diamond Bay Resort & Spa nhưng mà tụi em ko có ở đây đâu nhé.
033102bebe_1_prv.gif
.:
3203878262_8f28765a40.jpg


3h30 tụi em tới k/sạn 52 Trần Phú. Có bác trên OS book phòng dùm em rồi. Ra lan can làm vài pô ảnh view cái bãi biển nè :

Nhìn bên trái 1 phát :
3203883384_432536fe9a.jpg


Nhìn thẳng ra biển :
3203882488_be759d0583.jpg


Nhìn bên phải phát nữa :
3203885120_415de843e5.jpg


Nghĩ ngơi mới được chút xíu, chỉ kịp tắm rửa xong và 2 vợ chồng cậu bạn múc gia đình em đi ăn tối ở Chiêu Anh Quán. Em chụp 1 số món ăn cho các bác chiêm ngưỡng nè : 

Mực 1 nắng nướng muối ớt :
3203894018_8d32dd42eb.jpg


Lẩu hải sản nhưng rất lạ, có mấy con mực còn nguyên ăn ngon dã man : 
3203894606_b94803d505.jpg


Súp rong biển, hehe, em mới ăn lần đầu ngon quá quên mất chụp hình. 4 người lớn, 4 trẻ em ăn no vật vã mà chỉ mất có 292k. 
033102bebe_1_prv.gif
Tình hình là ngày mai em sẽ tiếp tục ở Nha Trang thêm 1 ngày nữa để đi Vinpearl Land chơi. Sau đó ngày mốt em sẽ khởi hành đi Quy Nhơn. Sẽ cập nhật tin tức hàng ngày. Giờ thì em đi ngủ nhé. 
033102bebe_1_prv.gif


@dpn : Xe em trước khi đi đã đc bảo trì 5000km.
 
Last edited by a moderator:
dpn confirmed
Hạng D
25/1/08
1.320
1.560
113
otosaigon.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Mới 1 ngày đi đã nha . Vậy là tới Nha Trang rồi hả ? từ NT trở ra có nhiều cảnh đẹp Bác nhớ chụp phải có hình em Vivant nữa chứ .... 2 cu nhỏ kỳ này đã luôn bố nó ráng lái đi 20 năm sau nó lái cho bố nó ngũ ... hề ... hề....
 
Hạng C
5/1/08
710
3.112
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Em tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh trong ngày hôm nay 23 tháng Chạp (18/01/2009), ngày xuyên Việt thứ 2. :)

Như đã lên lịch ngày hôm nay tụi em sẽ ăn chơi nhảy múa ở Nha Trang 1 ngày. 
080402cool_prv.gif
Buổi sáng sau khi ăn sáng, tụi em đi chùa Long Sơn để viếng chùa và xin lộc bình an. Chùa Long Sơn nằm ngay trong nội thành và cách k/sạn chưa tới 2km. 

Cổng chùa rất trang nghiêm :
3206401724_73e4560c8e.jpg


Hình chụp từ sân trước của chùa : 
3205558095_2a9eb00656.jpg


Rồng chầu hai bên :
3205557417_f1f75c2970.jpg


Đường lên "Kim Thân Phật Đài" gồm hơn 100 bậc :
3205556655_8f9f4a4037.jpg


Điểm đến kế tiếp là Tháp Thiên Y Thánh Mẫu (Tháp Bà Ponagar). Tháp được dân chúng xây dựng vào năm 817 thờ Bà Thiên Y Ana. Tương truyền, Bà Thiên Y Ana (hay còn gọi là Mẹ Xứ Sở) là tiên giáng trần. Bà kết hôn cùng Thái Tử Bắc Hải sinh được 2 người con. Bà có công rất lớn trong việc dạy cho dân chúng biết cày cấy, dệt vải. Sau khi Bà cưỡi hạc về trời, dân chúng xây tháp thờ Bà.

Đường lên Tháp :
3205560265_5955d30cbf.jpg


Lên được nữa đường :
3205561145_aa3a1b634a.jpg


Tháp nhỏ :
3205561903_afca1d238d.jpg


Đây là tháp chính, nhưng em chỉ chụp phần trước của tháp :
3205564771_90872de465.jpg


Các tháp nhỏ xung quanh :
3206406320_0f9943cf25.jpg
  

3206405728_5986aa2eaa.jpg


Và đây, thể theo lời yêu cầu của bác @dpn[8D], em chụp hình em Vivant trước Tháp Bà Ponagar. 
3205568181_e5dac3e793.jpg


Trước khi qua Vinpearl Land, tụi em ghé thăm một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi. Đây là cơ sở của anh Tống Phước Phúc nằm tại số nhà 56/3 đường Phương Sài. Khi em đến địa chỉ này thì thấy nhà đang sửa chữa. Hỏi thăm thì được biết các bé mồ côi đã được tạm thời di chuyển qua một nhà gần đó.

Cơ sở hiện đang nuôi dạy 56 bé mồ côi cha mẹ. Một số cháu đã lớn khoảng 5 tuổi, ngoan và lễ phép. Các cháu được chăm sóc rất chu đáo. Bác Phúc ko có ở nhà, người tiếp em là chị gái của bác ấy. Chị cho biết, cơ sở hiện có gần 10 cô nuôi và chăm sóc các trẻ. Tất cả đều làm việc thiện nguyện ko lương. 

Có 1 bé đang khóc mà dỗ hoài ko nín, em hỏi thì được biết, mẹ bé nuôi bé được gần 6 tháng nhưng không hiểu sao không nuôi nổi nữa mà mang đến đây ngày hôm qua. Giờ bé nhớ mẹ nên khóc ngằn ngặt. Thật là buồn. :(:(:(

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khen gửi anh Phúc :
3205574603_b5a781ca3a.jpg


Một số bé đang ngủ rất ngon lành. Tuổi thơ hồn nhiên quá.
3205569699_047f1aa3ae.jpg


Một số bé còn rất nhỏ thì đang chơi :
3205571665_11d9b5073d.jpg


Nghe được chụp hình các bé rất thích. Em chụp một số hình các bé đang chơi. Rất vui và lễ phép : 
3206419154_2cd228e505.jpg


Một số bé lớn ánh mắt đã phảng phất nét buồn :
3206420754_842219257d.jpg


Thay mặt bác @langtugia1988, em đã gửi tặng cơ sở 3tr để mua 1 ít quà mùa xuân cho các bé. Em rời khỏi cơ sở nuôi trẻ mồ côi với một tâm trạng rất khó tả. :(:(:(

Giờ thì tụi em đi thiên đường Vinpearl Land đây. Hehe. 
 
Last edited by a moderator: