Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Ko biết em này thế nào nào. Chứ em đã từng đi em GZ - 150A. Chỉ nói 1 chữ thôi "chán". Em mua thời em nó mới ra hot xình xịch, giấy tờ xong hết hình như 52.5 triệu, độ thêm bô và tay lái ngang hết 1 mớ nữa. Đi được 3200km. Bán lỗ hơn 10 triệu. Vì quá chán. Íu xìu. Dịch vụ hậu mãi thì chán nhất quả đất.
Mong em này tốt hơn. Chúc bác vui và trải nghiệm.
Cách đây 10 năm, e với thằng bạn chí cốt lết lên khu An Dương Vương tăm e GZ125 nhập Indo hay Thái gì đó về. Ngồi sau xe (nó chưa bao giờ cho e cầm lái vì e ko biết đi xe côn tay) thấy êm và thoải mái nhất là khi đi xa, gắn thêm cái đỡ lưng đằng sau thì quả là tuyệt vời, máy thấy cũng ổn (thằng bạn e có 104kg à). Cách đây 2 tháng mới bán lại 30 củ (hồi đó ra giấy 60 củ), rao phát có người tới xem liền xuống tiền liền. Nhưng e công nhận cái hậu bán hàng của thằng Su (e đi Hayate 4 năm) nó cực kỳ củ chuối và củ khoai