VIP CARD MEMBER
13/10/09
1.328
51
48
Gò vấp, HCMC
anhtuanbp2011 nói:
Nam BK nói:
Có vụ này nữa hả chời ??? Vây trước gì cứ tưởng an toàn lắm, bấm cái cạch là yên tâm bỏ đi. XH bây giờ sao nhiều việc ghê quá, có phải bần cùng sinh đạp tặc chưa?

Cám ơn Bác chủ đã thông tin.
Vậy xe Santa Fe cũng như 1 số xe # có đèn chống trộm chớp liên tục ở chân kính lái có an toàn o các bác ?
Santa Fe khởi động bằng nút bấm thì chắc chỉ bị luộc đồ trong xe
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Quản lý xã hội kiểu gì mà ngày càng cảm giác bất an!Vậy là niềm tự hào duy nhất của em về quê hương có cơ mất luôn!Chẳng là từ trước đến giờ em hay nói VN mình tuy còn nhiều khó khăn và nghèo thật nhưng dù gì cuộc sống cũng thanh bình hơn nước khác!Giờ thì chắc phải xét lại 2 chữ "thanh bình" thôi!
 
Hạng F
4/1/08
8.320
124.705
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Báo chí cứ viết thế này thì làm hỏng mất hình ảnh xã hội thanh bình và ổn định trong mắt bạn bè quốc tế.

Có lẽ biện pháp hay nhất để giữ mãi sự thanh bình và ổn định xã hội là cấm tiệt báo chí!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/8/07
1.406
7
38
41
Sài Gòn
trình độ trộm cướp tay nghề ngày càng cao , đòi hỏi phải biết lái xe ,bẻ khóa cả xe hơi .Kinh thật
63.gif
 
Hạng B2
21/1/11
207
2
18
nếu vậy thì ai mà dám đi xe ra chỗ váng..bẻ 1 cái là bằng 10 năm làm thiệt đó chứ
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Tới giờ vẩn chưa nghe bái đào gì nói trộm oto nên vẩn còn yên tâm chút ... thôi tốt nhất là xe đâu thì người ở đó vậy
36.gif
 
Hạng C
16/4/12
988
50.413
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
chenchen_t2c nói:
Tới giờ vẩn chưa nghe <span style=""color: #ff0000;"">bái đào gì nói trộm oto nên vẩn còn yên tâm</span> chút ... thôi tốt nhất là xe đâu thì người ở đó vậy
36.gif

Bác sống ở VN hay ở trên cung trăng rơi xuống vậy?
Báo chí đưa tin loại này bắt đầu lác đác rồi.

Mời đọc :
http://www.thanhnien.com....bsp;
Đi chơi, mất xe hơi</h1> 16/12/2012 3:25
Ngày 15.12, anh Vũ Hưng Thịnh (sinh năm 1977, ngụ tại P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) mượn xe hơi Innova BKS 51A-124.48 của bạn đưa gia đình đi chơi tại Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), gửi xe vào bãi xe của Ban quản lý khu du lịch này và lấy vé xe cẩn thận. Tuy nhiên, sau hơn 3 tiếng quay lại thì không thấy xe của mình cùng toàn bộ giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân trong xe đâu.</h2> Ngay lập tức, anh Thịnh liên hệ với Ban quản lý nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ, không nhân viên nào nhận trách nhiệm và đùn đẩy cho nhau, không báo cơ quan chức năng đến xử lý, cũng không hứa bồi thường. Quá bức xúc, anh buộc phải gọi trực tiếp cho Cảnh sát 113 mới có người đến lập biên bản.
Hiện vụ việc đang được điều tra