RE: VN không cần seat-belt
mí pa này toàn ngồi sau nên có biết gì đâu, chạy ở 40km/h mà thắng gấp 1 phát thử xem cái đầu nó có hôn kính kái ko thì biết? tư duy kiểu mấy cha tổng này thì chết hết ae dân đen chúng ta
mí pa này toàn ngồi sau nên có biết gì đâu, chạy ở 40km/h mà thắng gấp 1 phát thử xem cái đầu nó có hôn kính kái ko thì biết? tư duy kiểu mấy cha tổng này thì chết hết ae dân đen chúng ta
RE: VN không cần seat-belt
Nếu cấm đeo dây an toàn thì các bác hãy la ! Thật sự ở VN,chỉ 30% lái xe thích đeo dây an toàn thui. Số này đa phần thuộc dòng xe nhỏ,có máy lạnh...Mình thấy các bác lái xe tải,bụi bặm đất cát,trời nóng như điên, bị "trói" vào ghế xe, chắc chắn là thêm khó cho thao tác..!
Nếu cấm đeo dây an toàn thì các bác hãy la ! Thật sự ở VN,chỉ 30% lái xe thích đeo dây an toàn thui. Số này đa phần thuộc dòng xe nhỏ,có máy lạnh...Mình thấy các bác lái xe tải,bụi bặm đất cát,trời nóng như điên, bị "trói" vào ghế xe, chắc chắn là thêm khó cho thao tác..!
RE: VN không cần seat-belt
Phát biểu như vậy chứng tỏ bác Liễu này toàn đi xe biển xanh...và trên chiếc xe đó, chẳng có ma nào cài belt cả! Để hôm nào em rình mấy chiếc biển xanh của CA, UBND...chộp vài phát post lên cho các bác thấy những người viết luật, kiểm tra thực hiện luật GT tham gia GT như thế nào nhé!
Phát biểu như vậy chứng tỏ bác Liễu này toàn đi xe biển xanh...và trên chiếc xe đó, chẳng có ma nào cài belt cả! Để hôm nào em rình mấy chiếc biển xanh của CA, UBND...chộp vài phát post lên cho các bác thấy những người viết luật, kiểm tra thực hiện luật GT tham gia GT như thế nào nhé!
RE: VN không cần seat-belt
nón bảo hiểm trong TP thì em thấy hơi bất tiện, nhưng em luôn tự giác đội trước khi có lệnh, còn seat belt 100% em luôn cài khi lái, và 99% cài khi ngồi taxi (một số taxi tháo bỏ phải chịu), bác này già rồi, thời bác ấy chắc xe chưa có seat belt
các biện pháp an toàn (trừ khi cực kì vô lý) không chỉ giúp mình tránh tai nạn, mà giúp cho cả gia đình mình và nhửng người liên quan không phải gánh các hệ lụy nếu có xảy ra với mình, nếu ở một mình trong rừng thì có thể phát biểu và hành động.. ngu như thế
nón bảo hiểm trong TP thì em thấy hơi bất tiện, nhưng em luôn tự giác đội trước khi có lệnh, còn seat belt 100% em luôn cài khi lái, và 99% cài khi ngồi taxi (một số taxi tháo bỏ phải chịu), bác này già rồi, thời bác ấy chắc xe chưa có seat belt
các biện pháp an toàn (trừ khi cực kì vô lý) không chỉ giúp mình tránh tai nạn, mà giúp cho cả gia đình mình và nhửng người liên quan không phải gánh các hệ lụy nếu có xảy ra với mình, nếu ở một mình trong rừng thì có thể phát biểu và hành động.. ngu như thế
RE: VN không cần seat-belt
em ko biết bác này nghĩ sao , chứ chạy bên mỹ gần khu trường học hay dân cư chỉ có 25 miles per hour ( 1 miles = 1.6 km ) , ko seat belt coi có bị phạt ko biết liền à !
bác này bảo tối đa 80 cũng đâu cần seat belt ! em bó chíu !
em ko biết bác này nghĩ sao , chứ chạy bên mỹ gần khu trường học hay dân cư chỉ có 25 miles per hour ( 1 miles = 1.6 km ) , ko seat belt coi có bị phạt ko biết liền à !
bác này bảo tối đa 80 cũng đâu cần seat belt ! em bó chíu !