Hạng C
5/10/10
943
7
18
HCM
www.lamhoang.vn
blackpaint nói:
vuvietthanh nói:
blackpaint nói:
Em thấy bác Thanh mới nghiện đã lại cai rồi à??? Bác lại rao bán em này rồi sao?
em cũng định bán em này kiếm em AC 94 như Chutieu chơi vậy. Bác định mua hay sao mà hỏi như vậy?
Hiện nay thì chưa bác ạ, vì em vừa thấy bác nghiện rồi lại cai nghiện ngay nên em hỏi bác thế. Thế hóa ra người đầu độc bác là Chú Tiểu à??? Dính vào bác đấy là hỏng đấy
033102bebe_1_prv.gif
....cái này khó cai lắm.
080402cool_prv.gif
lên ac94 là nghiện nặng hơn chứ cai gì bác, tốn nhiều lúa hơn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/2/11
1.176
2
36
Chú tiểu nói:
vuvietthanh nói:
dung_gialai nói:
toyota cresta nói:
accord1543 nói:
nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
bác cho rổ rá ACC 94 của bác đi
Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biết
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôi

Ko có vội đâu bác. He he. Đã có người muốn chuyển tiền vào TK của mình 310 chai mà mình còn khất lại đó. Ko phải vì giá còn thấp mà vì chưa quyết được vợ mới.
Có gì mà phải VỘI hả bác. Hi hi
Tuy nhiên biết đâu em thấy vợ mới ngon quá và rẽ quá thì 290 chai cũng vội mà.
Kết thì em có kết thật nhưng để nói bỏ ra 300 lít rước v2 của bác về thực sự em cũng đắn đo chứ cũng chẳng thể múc ngay được. Chỉ anh em trong hội thì biết cái hay của ACC chứ bác mà bán cho thợ không thợ nào giám trả bác quá 200 lít. ACC 94 của bác sơn lại rồi hôm nào bác thử lấy băng dính trắng dán lên để khoảng 2 ngày bác lột ra xem hoa hậu của bác có bị lột da không? hì
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.235
113
Gialai
vuvietthanh nói:
Chú tiểu nói:
vuvietthanh nói:
dung_gialai nói:
toyota cresta nói:
accord1543 nói:
nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
bác cho rổ rá ACC 94 của bác đi
Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biết
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôi

Ko có vội đâu bác. He he. Đã có người muốn chuyển tiền vào TK của mình 310 chai mà mình còn khất lại đó. Ko phải vì giá còn thấp mà vì chưa quyết được vợ mới.
Có gì mà phải VỘI hả bác. Hi hi
Tuy nhiên biết đâu em thấy vợ mới ngon quá và rẽ quá thì 290 chai cũng vội mà.
Kết thì em có kết thật nhưng để nói bỏ ra 300 lít rước v2 của bác về thực sự em cũng đắn đo chứ cũng chẳng thể múc ngay được. Chỉ anh em trong hội thì biết cái hay của ACC chứ bác mà bán cho thợ không thợ nào giám trả bác quá 200 lít. ACC 94 của bác sơn lại rồi hôm nào bác thử lấy băng dính trắng dán lên để khoảng 2 ngày bác lột ra xem hoa hậu của bác có bị lột da không? hì
He, he... bác chủ thớt buồn quá 8 cho vui hay vui quá rồi nói cho vui hơn nữa há, như con vợ 2 của bác chưa gã cho ai, nếu bác dùng bác đầu tư cho OK cũng cỡ 200 lít à nha, còn nếu bác mua cũng có thể 150-160 lít. Nhưng em đảm bảo với bác chỉ có người mua lầm chứ người bán ứ lầm đâu, vậy thì nói gì 94-97 mà thợ trả 200 lít, hay là bác bẩu bác trả 200 lít cho nó vuông he he... nếu xe em thợ nói vậy rờ bộ dép của nó không em còn ứ cho rờ chứ đừng nói coi xe để trả. Mà thật sự nếu đó là thợ thì không bao giờ có cơ hội để sữa xe cho em đâu, vì chả biết gí Accorrd.
Còn vụ sơn, kể cả bác mua accorrd 2011 bác có dám lấy băng keo bác dán lên được 2 ngày rồi lột ra không? 30 s em còn sợ bác chưa dám làm chứ đừng nói 2 ngày hya ý bác bẩu bác tìm xe đời này noớc sơn phải còn rin nguyên bản... Nếu thế chắc mọi người chẳng ai biết chơi xe chỉ mỗi mình bác biết chơi chắc.
 
Hạng D
1/11/07
2.104
12
38
52
Bắc Tây Nguyên
vuvietthanh nói:
Kết thì em có kết thật nhưng để nói bỏ ra 300 lít rước v2 của bác về thực sự em cũng đắn đo chứ cũng chẳng thể múc ngay được. Chỉ anh em trong hội thì biết cái hay của ACC chứ bác mà bán cho thợ không thợ nào giám trả bác quá 200 lít. ACC 94 của bác sơn lại rồi hôm nào bác thử lấy băng dính trắng dán lên để khoảng 2 ngày bác lột ra xem hoa hậu của bác có bị lột da không? hì

Gặp em thì em trả cũng chừng đó là cùng, đặng mà sang lại cho mấy nghiện khác kiếm trên trăm lít...he he. Khi sang cũng không quên lấy bộ đèn Mẽo lại ..kiếm lời. Thương lão thầy chùa ghê...
À mà nè, sơn xịn rồi chứ gì, dám lấy băng keo dán vô rồi 2 ngày sau lột ra không, xe em dán cả tuần lột ra vẫn nguyên xi đó, dám làm hông thầy chùa.
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.180
113
Ủa, xe bác Chú Tiểu chỉ 200 lít thôi à.
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
. Rẻ quá nhỉ. Chừng nào bác bán nhớ kêu em nhé. Bữa giờ suýt tí em bị bác Chú Tiểu thuốc rồi.
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
9/2/11
1.176
2
36
dung_gialai nói:
vuvietthanh nói:
Chú tiểu nói:
vuvietthanh nói:
dung_gialai nói:
toyota cresta nói:
accord1543 nói:
nhìn thấy chiếc 97 của bác lê nguyên em lại muốn chia tay chiếc 94 đây bác có quan tâm không vậy???
bác cho rổ rá ACC 94 của bác đi
Hôm trước em có 1 người bạn nghía 1 chiếc 94 cũng như Thầy chùa, hắn hét 300 chai, nhưng không biết xe như thế nào, dàn chân thì không được OK lém, đặt biệt bộ guốc thì phải gọi guốc của thầy bằng cụ, nhìn thì cũng OK nhưng không biết em nó được chăm chút và kỹ lưỡng như xe thầy không thì em ứ biết
Cho nên hồi xưa ông bà nói có của quí mà khoe thì chẳng khác nào báo với kẻ lạ tôi có của, cứ lo giữ mất ăn mất ngủ, Vợ 2 thầy mới có ý đinh chia tay thôi mà khối kẻ say tình lởn vởn.
Vậy suy cho cùng cái khổ nhất của đàn ông là có vợ đẹp. thế đó, Thầy thấy nó đẹp thầy dớt nó, sau khi chán chê thầy lại thích cô khác, cái thầy bỏ ra thì lại của đẹp của người khác he, he... Cuối tuần rãnh quá nên hơi dài dòng
Đúng vậy đấy bác ạ, cơm khê nhà mình là đặc sản của thằng hàng xóm mà. Quả 94 của Thầy chắc tầm 300 chai Thầy bán vội thôi

Ko có vội đâu bác. He he. Đã có người muốn chuyển tiền vào TK của mình 310 chai mà mình còn khất lại đó. Ko phải vì giá còn thấp mà vì chưa quyết được vợ mới.
Có gì mà phải VỘI hả bác. Hi hi
Tuy nhiên biết đâu em thấy vợ mới ngon quá và rẽ quá thì 290 chai cũng vội mà.
Kết thì em có kết thật nhưng để nói bỏ ra 300 lít rước v2 của bác về thực sự em cũng đắn đo chứ cũng chẳng thể múc ngay được. Chỉ anh em trong hội thì biết cái hay của ACC chứ bác mà bán cho thợ không thợ nào giám trả bác quá 200 lít. ACC 94 của bác sơn lại rồi hôm nào bác thử lấy băng dính trắng dán lên để khoảng 2 ngày bác lột ra xem hoa hậu của bác có bị lột da không? hì
He, he... bác chủ thớt buồn quá 8 cho vui hay vui quá rồi nói cho vui hơn nữa há, như con vợ 2 của bác chưa gã cho ai, nếu bác dùng bác đầu tư cho OK cũng cỡ 200 lít à nha, còn nếu bác mua cũng có thể 150-160 lít. Nhưng em đảm bảo với bác chỉ có người mua lầm chứ người bán ứ lầm đâu, vậy thì nói gì 94-97 mà thợ trả 200 lít, hay là bác bẩu bác trả 200 lít cho nó vuông he he... nếu xe em thợ nói vậy rờ bộ dép của nó không em còn ứ cho rờ chứ đừng nói coi xe để trả. Mà thật sự nếu đó là thợ thì không bao giờ có cơ hội để sữa xe cho em đâu, vì chả biết gí Accorrd.
Còn vụ sơn, kể cả bác mua accorrd 2011 bác có dám lấy băng keo bác dán lên được 2 ngày rồi lột ra không? 30 s em còn sợ bác chưa dám làm chứ đừng nói 2 ngày hya ý bác bẩu bác tìm xe đời này noớc sơn phải còn rin nguyên bản... Nếu thế chắc mọi người chẳng ai biết chơi xe chỉ mỗi mình bác biết chơi chắc.
Vụ thợ không biết sửa ACC em đồg ý với bác nhưng vụ giá cả em thấy bác sai rồi. Không biết trong bác thì như thế nào với em ở ngoài này thì bây giờ em có quan điểm khác. 300 chai? mua một em ACC như của thầy chùa? em không bao giờ mua, 300chai em "gần" mua được một em Bim 528i 1999 hoặc 325i 2000. Theo bác ACC (dân châu âu gọi là hộp xế Nhật) và Bim so sánh được không? Đời ACC và Bim chênh nhau 5 tuổi, máy của Bim hơn đứt ACC, nội thất nói một từ . hết, tiêu hao nhiên liệu? Bim máy 2.5 như 528i chỉ 8l đường dài. Cảm biến gạt mưa, 4 airbag, ABS, cân bằng điện tử, điện toàn phần, sơn men, nắp capo dầy bằng khung của ACC.
Vụ sơn, em khẳng định nếu xe được tuốt lại tại VN dán băng dính thì lột da luôn. Nếu sơn zin bác cạo chưa chắc đã đi đừng nói dán băng dính.
Vợ 2 em đã gả rồi. Bác đầu tư cho vợ 2 của bác đến lúc bác bán bác đòi cả tiền đầu tư á? Anh em trong hội Honda mải mê bị mấy bác đầu cơ làm hoa mắt rồi. Mua quà cho gái thì hỏi có đòi được không? đến khi em lấy chồng khác bác bảo tính tiền quần áo?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Tình yêu thì mỗi người một ý. Nhưng giá cả bác nói xe người ta bán cho nh em 300 chai trong khi lái chỉ thâu vào 200 chai thì có khác gì nói người ta thuốc anh em trong hội 100 chai? Và cò lái họ kiếm 1 chiếc như vậy khoảng 50chai (Coi như cò có...lương tâm hơn chutieu 50% đi,he he).
Có lẽ bác ôm phải em KG bị độ chế nhiều quá nên coi thường Accord, chứ đã ua xe cũ trên 10 năm thì người ta chuộng xe Nhật hơn xe Đức bác ạ, không phải nhiều đồ chơi hơn là mắc hơn đâu. Giá trị của cái xe cũ không chỉ là bản thân nó mà còn là....phụ tùng thay thế, là khả năng sửa chữa của thợ nếu bị pan giữa đường....Hãy xem tốc độ mất giá của Bim, Merc so với xe Nhật, Hàn để thấy cái giá của...phụ tùng thay thế (Ai mà chẳng muốn yêu con 318/02 khi giá nó chỉ khoảng 20k, nhưng nghe đến cái list cần thay thế thì quả là hãi hùng bác ạ)
Nếu mê Bim như vậy em nghĩ bác nên chuyển qua hội Bim chơi cho vui