Hừm! Các Pák calm down pls.! Giữ hòa khí chứ!
Hồi nào giờ người chơi xe hoặc xe "chơi" lại người thì nhiều chứ có mấy ai làm được cái việc để "xe & người" hiểu nhau đâu!
Người chơi xe hay xe "chơi" lại người thì bàn cãi cả ngày không dứt được, vì mỗi người một quan điểm. Người chơi xe có nhiều loại (sở thích, tiềm lực tài chính, đua nhau chơi, vì hình ảnh bên ngoài, vì để lấy le với nhau...v.v) ở đây họ không cần sự cảm nhận tinh tế về chiếc xe họ sử dụng và đôi khi họ chấp nhận để xe nó "chơi" lại mình vì thiếu sự cảm nhận và hiểu biết thực tế về chiếc xe. EM lấy ví dụ: năm 2008 tại HN có mấy vụ mưa lớn ngập cả thành phố, có rất nhiều chiếc xe hàng độc hoặc hàng khủng bị rớt đài nằm trôi lững lờ trên "phố biến thàng sông" chỉ vì chủ xe lắm tiền nhiều của nhưng lại thiếu hiểu biết vì bắt chước trên phim, tức là vác xe đi lội nước để thử... không biết là thử cái gì??? khải năng lội nước và off-road của xe hay thử cảm giác được lái xe như trên phim! và cuối cùng thì nào là Mẹc ML-63, Audi Q7, porsche cayenne, còn xoàn xoàng như santafee, ford escape thì cả mớ ... bị thủy kích cả đám! Ngay cả bác chủ thớt ca ngợi và đưa ra so sánh rất thực tế giữa xe Đức và xe Nhật và Pák í nghiêng về xe Đức nhiều hơn đó, Dưng mờ Pák í vưỡn chọn xe Nhật đó thôi -> ???? vì sao vậy. Khi tìm được câu trả lời ta sẽ biết được lý do cho chính họ.
Còn nếu "người & xe" hiểu nhau thì khỏi phải bàn! Tức là người ta đã chọn được cái xe phù hợp với họ trên mọi phương diện và khía cạnh từ nhu cầu sử dụng, sở thích, khả năng kinh tế, sự hiểu biết về chiếc xe của mình (về tính năng, điều kiện bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng thay thế...), sự cảm nhận được hiệu quả của chiếc xe đem lại cho mình...v.v....! nhiều lắm... em hok nói hết đươc!
Như vậy ở đây có thể nói là 2 trường phái văn hóa sử dụng xe hơi hoàn toàn khác nhau. Vậy để mà bàn cãi nhau giữa 2 trường phái như vậy thì đến bao giờ!
Trước giờ có ai bán cái gì ngon mà rẻ đâu? Đúng chất lượng tương xứng với đồng tiền là may rồi!!! Em rất thích quan điểm của người Trung Quốc "một phân chất lượng - một phân tiền"!
Vài lời chia sẻ, thiếu sai gì mong các Pák bỏ quá cho!