Hạng C
22/9/16
576
33.996
93
48
Anh đã đi rồi, đi thật sao !
Bỏ lại sau lưng những ngọt ngào.
Từ đây dương thế không còn nữa
Một trang tử hán, tiếc làm sao !


Anh đã đi rồi, thật rồi sao !
Bỏ lại sau lưng, những đớn đau.
Bỏ luôn những bộn bề cơm áo
Mĩm cười chín suối, có là bao !

Anh đã đi rồi, vạn người thương !
Từ đây duyên kiếp hết đoạn trường
Hoa đã tàn nhưng, hương còn đó
Âm thầm toả ngát khắp quê hương .

Rip anh, thành kính phân ưu !
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Ảnh sanh 1976, nhưng rơi vào năm Mẹo
Con bà nó, mới ăn tục nói phét để lên giây cót cho tinh thần cho hắn, còn hẹn hò vợ hắn thỉnh thoảng nhớ báo tin SK cho anh em, giờ vô đọc tin, phiền lòng quá!!!
Thôi, thanh thản nhé bạn hiền!!!
Thôi thì.. xem như cũng mừng cho ảnh, tiên lượng xấu mà ko bao lâu thì ảnh đi nhanh như vậy, xem ra ảnh cũng ko phải bị hành thể xác và người thân trong gđ.
 
Hạng B2
7/9/14
142
2.726
93
Sài Gòn
Mới xem những trang đầu thấy cảm phục ý chí của anh
Về tới nhà mở ra xem, không ngờ nhanh vậy :(
Xin được chia buồn cùng gia đình
 
  • Like
Reactions: yeuxemy
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Thôi thì.. xem như cũng mừng cho ảnh, tiên lượng xấu mà ko bao lâu thì ảnh đi nhanh như vậy, xem ra ảnh cũng ko phải bị hành thể xác và người thân trong gđ.
Đau lòng ở chỗ , 2 Ku con còn bé quá, ko thể thiếu sự dạy giỗ của người Cha, 1 lớp 6, 1 lớp 4. Nhìn con hắn, mình thấy xót xa!!!
Cái lựu đạn cuộc đời!!!