Hạng B2
8/12/13
388
546
93
Bài báo nói có phần đúng, rất nhiều người ra đường tham gia giao thông mà cứ như ở trong sân nhà họ. Đường hơi tắc là cố gắng chen lên, bất chấp phía trước có đi được hay không. Chạy xe máy thì hoặc là nghênh ngang như đương làng, hoặc là leo lên lề, lấn qua lấn lại không coi ai ra gì. Đèn chưa xanh thì cứ đứng sau mà bóp còi mà không biết rằng phía trước chưa di chuyển được. Xe hơi thì bạ đâu đậu đó, mặc kệ có chắn cửa nhà người khác hay không ...Nói chung là rất nhiều thói xấu thể hiện cái tính ích kỷ của người Việt, chỉ biết tranh cái tốt cho mình mà không cần biết họ đã và đang làm phiền người khác như thế nào.