Hai cái "lỗ mũi" này nếu có nhiều thời gian là tụi khốn nạn nó cũng mần tuốt . nhưng chắc là cạy gãy mấy cái chấu gài . Em từng thấy 1 chiếc 3s đậu chờ bên TBT cạnh Equatorial với đội hình lỗ mũi, răng cỏ, tai, gạt nước và cả logo trên & dưới , nẹp .... bị vặt trụi lòi ra thấy mà thương luôn !!! (Cái tiệm đầu góc TBT-HV là chuyên bán đồ vặt trộm, ăn cắp bán lại luôn đó !!! 

)
Bác chủ xem lại thớt kho đồ cũ hội Bim , emmới lướt qua thấy hình như có hàng lỗ mũi đó .
Nếu không thì order hàng qua chỗ bác capslock đi .
Đừng mua lại mấy đồ ăn cắp , vừa mất tiền vừa tức .
Bác chủ xem lại thớt kho đồ cũ hội Bim , emmới lướt qua thấy hình như có hàng lỗ mũi đó .
Nếu không thì order hàng qua chỗ bác capslock đi .
Đừng mua lại mấy đồ ăn cắp , vừa mất tiền vừa tức .
nhathungs nói:<span style=""color: #ff0000;"">Thx bác! Nếu hãng có hàng thì sẽ ủng hộ. Bí quá thì em làm theo option1 của bác tuxedo. Dù sao cũng thương vợ hơnLustigbee nói:Theo nhu list sua xe em thi phan nay ten "lưới ga lăng" , giá 2m2 x 2 = 4m4
Bac chiu khó vào hãng thay cho roi, cho chung no om hang chet me chung no di. Thú thực không biết các bác nhà Bim thế nào, chứ em kết "họ nhà ngoại" chỉ vì hai cái "lỗ mũi" này - nghe có vẻ dơ dơ thế nào đó nhỉ, nhưng em vẫn gọi "đèn pha" = mắt; "hốc gió cản trước" = miệng. Có mắt, có miệng phải có mũi, he he ...</span>
P/s: bác có kinh nghiệm vụ "lưới ga lăng" này nhỉ? Bái phục, bác tông cướp bị móp cũng đỡ buồn - còn bảo hiểm lo, đằng này em bị cướp mà không hay biết mới tủi chứ . Hic!
TUXEDO nói:Em nghĩ bác có 2 option
1 là ngày mai bác lang thang Trần Bình Trọng và khai bao bị mất lúc nào - mấy giờ - rồi chờ các vòi bạch tuộc báo lại cho bác cái giá và lỗ mũi của bác
2 là bác đặt hàng cái lỗ mới sáng choang cho nó máu
![]()