Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Em ở gần XLHN, ko gần lắm nhưng đủ để nghe những tiếng bùm bùm mỗi đêm. Mấy tiếng bùm bùm này có phải bánh xe nổ ko các bác nhỉ?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Chở thì cố chất tối đa, mua lốp thì sau khi lốp nổ. Xui là chuyện khó tránh.
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Tai nạn hy hữu, kinh nghiệm xương máu cho những người lái xe, chúc bác tài mau bình phục.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
quá xui.bạn em là chủ xe khách chạy tuyến daklak-sg,2 năm trước xe bị bể bầu hơi,nó vừa cúi đầu vào gầm xe thì con đội bị sập xuống.......
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
quá xui.bạn em là chủ xe khách chạy tuyến daklak-sg,2 năm trước xe bị bể bầu hơi,nó vừa cúi đầu vào gầm xe thì con đội bị sập xuống.......
 
Hạng C
16/7/13
967
1.133
93
teana nói:
quá xui.bạn em là chủ xe khách chạy tuyến daklak-sg,2 năm trước xe bị bể bầu hơi,nó vừa cúi đầu vào gầm xe thì con đội bị sập xuống.......
rồi anh bạn của bác có làm sao không? Đội sụp chắc do đội không kỹ + đất lún không lót tấm cây.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
TTTran nói:
teana nói:
quá xui.bạn em là chủ xe khách chạy tuyến daklak-sg,2 năm trước xe bị bể bầu hơi,nó vừa cúi đầu vào gầm xe thì con đội bị sập xuống.......
rồi anh bạn của bác có làm sao không? Đội sụp chắc do đội không kỹ + đất lún không lót tấm cây.
die luôn bác ơi :confused:,trong khi đội lên 15 phút trước thì ko sao,vừa đút đầu vào thì sập
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Tội nghiệp bác tài số không may dịp cuối năm mà còn lãnh đại họa