Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Vợ Nhặt

Hạng C
30/1/07
898
34
28
sidecar07 nói:
Hôm nay với vào được bài này của bác để đọc nhìn và hiểu những gì các bác đã trải qua

Chúc các bác đã cập bến an toàn và chuyến đi đã thành công tuy chưa như mong đợi.

Chuyến đi cực kỳ thú vị bác ạ, cũng là ngẫu hứng. Ngoài vụ ngủ ngoài cánh đồng để sáng ra quơ máy chụp mấy chùm nắng sớm, bọn em còn được bạn bác Mebca giới thiệu một món ăn dân dã mà không thể nào quên, món lòng heo. Bác Mebca nhà ta cũng có thời gian gắn bó với mảnh đất này nên dù chỉ đi có 1 ngày đàng em cũng thấy mở mang đầu óc lắm.

Vào Hà Tĩnh xe đẹp chạy đầy đường, thích lắm các bác ạ. Ngoài ra bọn em còn được test chặng đường Hồ Chí Minh từ Hà Tĩnh về Xuân Mai, hơi vất vả đoạn đầu (khoảng 50km) nhưng bõ công vì ra tới đường "mòn" rồi thì mới thực sự thấy được cái nhàn nhã của sự đi chơi xa bằng 4B.

Tuy vụ dạm hỏi vợ nhặt cho bác Mebca chưa đến hồi kết luận, nhưng các bác chắc cũng thấy nó vượt quá mong đợi của những người có mặt lắm lắm.

:)
 
Hạng B2
22/10/08
476
3
0
49
vudoanhai nói:
sidecar07 nói:
Hôm nay với vào được bài này của bác để đọc nhìn và hiểu những gì các bác đã trải qua

Chúc các bác đã cập bến an toàn và chuyến đi đã thành công tuy chưa như mong đợi.

Chuyến đi cực kỳ thú vị bác ạ, cũng là ngẫu hứng. Ngoài vụ ngủ ngoài cánh đồng để sáng ra quơ máy chụp mấy chùm nắng sớm, bọn em còn được bạn bác Mebca giới thiệu một món ăn dân dã mà không thể nào quên, món lòng heo. Bác Mebca nhà ta cũng có thời gian gắn bó với mảnh đất này nên dù chỉ đi có 1 ngày đàng em cũng thấy mở mang đầu óc lắm.

Vào Hà Tĩnh xe đẹp chạy đầy đường, thích lắm các bác ạ. Ngoài ra bọn em còn được test chặng đường Hồ Chí Minh từ Hà Tĩnh về Xuân Mai, hơi vất vả đoạn đầu (khoảng 50km) nhưng bõ công vì ra tới đường "mòn" rồi thì mới thực sự thấy được cái nhàn nhã của sự đi chơi xa bằng 4B.

Tuy vụ dạm hỏi vợ nhặt cho bác Mebca chưa đến hồi kết luận, nhưng các bác chắc cũng thấy nó vượt quá mong đợi của những người có mặt lắm lắm.

:)

Các bác đi cũng ghê phết bác nhỉ ?Như vậy là đúng một ngày một đêm mà các bác làm đựoc bao nhiêu việc, toàn người tốt việc tốt thôi. Nói thực là em kết cái form của em nó lắm nhưng mà không biết động viên thế nào với bác mebca, thôi thì để bác ý tự định đoạt số phận em nó , nếu có cơ may thì em được cưỡi em nó thôi bác nhỉ!