Bữa nào vô ga tàu xe, sân bay thử đi cuốc 30 rồi đưa 50 đi bác, bọn taxi không chửi sml bác mới lạ.Anh tài xế xem ra cũng lịch sự lắm rồi, anh ta trút giận lên người điều hành chứ chẳng may trút giận lên hành khách và tẩn hành khách đi tour ngắn thì còn phức tạp hơn. Việc tẩn điều hành thì chỉ xử lý nội bộ.
Khi mình đi taxi mà đi gần thì mình cũng hiểu được tâm lý không vui của tài xế nên mình thường đưa tiền nhiều hơn, ví dụ 30 thì đưa 50...
Chê ít thì đổi nghề khác làm. Chán bọn taxi này lắm, toàn lũ vô học.
Nhìn mấy cú phản đòn của anh điều hành mà sướng, thằng lái taxi bị đánh là đáng lắm. Loại côn đồ này nên cho nghỉ việc là vừa.
phải công nhận a điều hành rất tỉnh. dù bị đánh tuột áo vest e tưởng cởi ra chơi tới bến luôn ai dè vẫn khoác vào lại rất lịch sự.
Mình chưa từng có cơ hội gặp tài vinasun có văn hóa, ngay cả lúc đi xe và lái xe trên đường. Nên mình nghĩ cái nghề tài taxi là phải vậy. Hiền đôi khi không sống được.
P/s: nhưng mấy tài vinasun thì độ hổ báo có lẽ không hãng nào bằng.
P/s: nhưng mấy tài vinasun thì độ hổ báo có lẽ không hãng nào bằng.
Grab & Uber giờ cũng cà chớn hơn xưa, nạn chửi khách, vòi tiền bo nhiều hơn xưa. Chánhôm trước đi Uber, anh tài xế nói là đã lái Vinasun 5 năm nhưng nghỉ ra lái Uber, nhận xe lái ăn chia. Các bác nghỉ là đuổi tài xế taxi là họ sợ à. Chạy ít tiền họ chạy Grab, Uber thôi...