Club/Khoe Xe Vợ tư mới cưới!

Hạng B2
16/7/15
389
505
93
41
Xe này của 1 bác rao bán và đã bán xong trên OS cách đây cũng 2-3 tháng, sao bác chủ lại mới mua đây là sao ta, chúc mừng bác có vợ mới.
 
Hạng B2
29/3/16
210
178
43
44
Xe này của 1 bác rao bán và đã bán xong trên OS cách đây cũng 2-3 tháng, sao bác chủ lại mới mua đây là sao ta, chúc mừng bác có vợ mới.
Vậy chắc bác ấy là chủ trước, e mua lại của bác Oto Kim mà. Bác ấy đã thẩm định và tân trang thì e yên tâm dùng thôi. Bác cho e xin cái link đăng bán lúc trước được không để e hiểu rõ hơn về e nó. Hihi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/7/15
389
505
93
41
Hạng B2
16/7/15
389
505
93
41
Cảm ơn bác, chắc đúng e nó rồi! Vậy thì em càng yên tâm vì mua giá rẻ hơn bác chủ ấy đăng bán. Xe ngon lại càng ngon khi biết chủ cũ kỹ tính nữa. Tks bác nhiều nhe, có dịp giao lưu nhe bác.
tất nhiên rẻ hơn giá bán rồi bác, có ai đăng bán mà bán đúng giá đăng đâu, xe đi 150.000km thì chắc chắn không có giá 3xx rùi, gala của e đang đi 77.000km nói chung dòng này đi ngon, hợp túi tiền, cùng mức giá thì e thấy không xe nào ngon bằng.
 
1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Đây bác, e nhìn bộ nệm may ở bác Tám là nhớ ngay mà:
https://www.otovietnam.com/threads/can-ban-gala-1-6-cvt-2003.8711286/
Bác ui, bác mua được xe của nhà giàu rồi. Lúc bác ấy bán, nhiều bác gom tiền không kịp thì đã công bố bán.
Bác chủ cũ trình độ thẩm âm rất cao. Nếu bác muốn có một dàn nhạc thứ thiệt thì nên liên hệ với bác ấy.
Bác nên đăng ký gia nhập MFC và off sinh nhật hàng tháng là gặp chủ cũ ngay.
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng B2
29/3/16
210
178
43
44
Cảm ơn bác truong195, cái này độ thêm dàn âm thanh ngon lắm bác, đúng như bác nói, bác chủ trước sành nhạc lắm, có dư mấy cái CD nhạc khá hay! Hihi. Em đúng là mù lụm được bí kíp nè! Chưa biết nhiều về xe mà mua được âu cũng là phần phước ông bà và cũng nhờ bác oto kim ấy chứ! Làm sao gia nhập MFC để gặp được bác chủ nhà giàu ấy để cảm ơn đây anh?
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng B2
29/3/16
210
178
43
44
Vợ 4 e nó hành e các bác ạ.
Sau hơn một tuần kim săng không nhút nhit e cũng đi đổ xăng đầy bình tại cây xăng ngay Chợ Bến Thành _ Trạm xe Bus hết 600k xăng A92 thế là chạy thêm được gần 50km nữa là e nó đau bụng liền, đạp ga vòng tua hơn 2k mà không qua được 40km/h, dừng đèn đỏ bị máy e xe gắn máy sĩ vã e vì đi như rùa bò thế là bỏ hết sự đời thẳng tiến Oto Kim, được các thầy phán ngay là hư họp số, hư bố họp số, e hoang man hết sức có thể, điện thoại nhắn tin các đại ca Ó hỏi thăm được bài rất nhiều chiêu, e còn hoang man bội phần. Thế là bác sỹ ra tay, xã nhớt hợp số, thấy còn nguyên zin, không bị gì, nghi ngay đến bố hợp số, đến giờ cơm trưa, vợ 1 gọi đi ăn cơm thế là bỏ đi tròng lòng hết sức bực bội.
Đầu giờ chiều sau buổi trưa không ngủ mệt mõi e bổ xung cho Oto Kim thong tin e đổ xăng xong bị, thế là ngưng tháo banh hợp số để kiểm tra bố mà chuyển sang sã hết bình xăng, sút rữa hết e nó, kèm theo khuyến cáo có thể hư bôm xăng, huhu.
Đến nước này thì thay xe vợ mới cũng chơi, nhưng cuối cùng mai mắn cũng miễn cười với e các bác ạ, chỉ tại do xăng đểu ma ra nong nổi này. Vô tình thể e tổng vệ sinh luôn toàn thể, lọc gió, cảm biến gió, tubin,....
Vợ e sau căn bên đó giờ lại bon bon, mà cảm giác bóc hơn xưa nữa, chắc do được tổng vệ sinh.
Tổng thiệt hại hết 2 triệu, đúng tiền thằng lính tặng e để mua bánh trung thu cho các cháu nác ạ.
Vài dòng chia sẽ với các bác, nong các bác đừng gặp giống e như vậy trên đường nhe!
Thân chào,
Xere
P/s : e xin cảm ơn các huynh đã trả lời tin nhắn, đt của e để chia sẽ với e hôm nay nhe!
 
  • Like
Reactions: long265