Cảnh Báo Vô văn hóa

Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
Hôm nay gặp thêm 1 ca nữa
Trường hợp này ko hiếm gặp và tui đã phỏng vấn trực tiếp cho kết quả như sau..

1/ A thông cảm, lâu lâu e mới thuê con xe đi nên ko chú ý, để e chạy thẳng lại.

2/ Dm.. (gặp a đầu trọc), nhà bố thì bố để đâu chẳng đc, việc gì đến mày... mày thích màu gì....

Cách giải quyết..
- Nếu gặp trường hợp 1 thì bắt tay happy new yaer..

- Gặp trường hợp 2 bật lại thì .. bố mày thích màu đỏ, bla.. bla... kết quả đổ máu (lưu ý, chỉ dành cho ae nào có họ hàng với hổ.. báo.. sư tử).

Mình thích gặp trường hợp 1, vote nếu các bác đồng quan điểm.
 
  • Like
Reactions: dungussh
Hạng D
10/3/17
1.153
1.201
113
em lót dép chờ cao nhân đưa ra cách trị ca này.
p/s: em góp ý dán tờ giấy lên mặt kính lái "đậu xe rất tốt!"
 
Hạng D
30/3/05
2.353
16.846
113
Vô văn hóa
Vô văn hóa
Chuyện của tui, hẻm chung, cắm đầu đậu vô đi mua đồ, không thông tin liên lạc, chờ luôn 1 lúc lâu.
Ngặt 1 cái là đầu hẻm dính ngay cái cột điện. Chờ không được phải đi luôn.
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Bảo VN không tự do là không đúng, ở ta em thấy rất tự do và dân chủ, MUốn làm gì thì làm mà :)
 
Hạng D
28/7/16
1.690
2.417
113
Bảo VN không tự do là không đúng, ở ta em thấy rất tự do và dân chủ, MUốn làm gì thì làm mà :)
Tự do dân chủ theo cách hiểu của bác là "muốn làm gì thì làm" :p