Camera Hành Trình Vội vàng chi anh City

Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Đọc hết com em thấy thế này:
- Bác chủ bảo thủ cực
- Có các bác com cho đã thôi
Thật ra cái này là do ức chế thôi. Bác chủ đúng, mình có quyền, có cách chạy của mình, miễn sao an toàn và không sai luật thôi. Tuy nhiên, có nhứng cách chạy an toàn cho mình chứ không nghĩ gì đến người khác. Tóm lại, giao thông là công cộng, mỗi người mỗi kiểu, nên ứng xử có văn hóa. Em nói không phải, bác chủ chạy chậm vậy, thử ra Đồng văn Cống, Nguyễn Văn Linh hay đi, mấy anh Cont xử bác liền.
Em thú thật, em nói thì hay nhưng cũng không ít lần em vượt và tạt đầu như vậy vì quá bức xúc, chạy nhanh không nhanh, chậm không chậm, tay thì cầm đt bấm bấm, xin đèn, xin kèn đều giả điiếc giả mù.
Tóm lại, vấn đề đường anh anh chạy, ai muốn vượt thì kiếm đường khác mà vượt, đừng hòng anh vô lane cho đang là mode mới cho các tài hiện nay. keke em cũng nằm trong số đó.
Ồ, mình nhắc lại, ra đường QL hay cao tốc mình chạy khác trong nội thành nhe.
Chẳng hiểu tại sao bác Civic lại ức chế khi không có một động thái nào xin vượt nếu có chạy phía sau mình?
Bác có xem hết các clip không ? Dẩn chứng giúp mình lúc nào mình làm cho bác Civic ức chế?
Clip mình vẫn để tiếng, bác có nghe tiếng còi nào xin vượt không?
 
Tập Lái
30/12/11
13
17
3
Ồ, mình nhắc lại, ra đường QL hay cao tốc mình chạy khác trong nội thành nhe.
Chẳng hiểu tại sao bác Civic lại ức chế khi không có một động thái nào xin vượt nếu có chạy phía sau mình?
Bác có xem hết các clip không ? Dẩn chứng giúp mình lúc nào mình làm cho bác Civic ức chế?
Clip mình vẫn để tiếng, bác có nghe tiếng còi nào xin vượt không?
Xem lại clip thứ 2 công nhận bác chủ không phải chạy chậm mà là quá chậm :(
 
Hạng B2
26/5/16
299
253
63
Chủ thớt dẹp cái thớt này đi được rùi:
Bác khoe hay test xe, cam? hay ra đường chỉ để soi cái cam?
Bác cà rịch cà tang trên đường, bác ko show cái công tơ mét của bác, nhưng có lẽ chỉ 25-30km/h khi mà mật độ khá thông thoáng.
Xe sau chạy nhanh, bác đi chậm phải tự giác nhường đường, sao lại đòi người đi sau phải xin đường, còn đòi người ta còi xin vượt?
Bác đi thế gặp mấy AHXL dễ bị đệm phanh cho hun mit nó lém.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chào các anh em.

Thớt này cũng xôm tụ quá ta. Anh chủ nên mừng vì ae phân tích, đóng góp ủng hộ có, không ủng hộ cũng nhiều nhưng nhìn chung đều mang tính nhẹ nhàng xây dựng trừ một vài anh văng éo nhưng cũng thiệt tình với anh (thiệt tình nhưng do văn hóa có hạn anh thông cảm cho họ nha). Vậy là vui rồi.

Ra đường không chỉ đơn giản là chạy xe mà là tham gia giao thông, phải đảm bảo an toàn thuận lợi cho mình và cho mọi người phải không các ae?

Một vài anh nói anh chủ bảo thủ, mình thì mình nghĩ anh chủ có chính kiến, quan điểm lập trường kiên định (ảnh hưởng do dạo này ít việc nên đọc báo nhiều).

Về chuyện đi nhanh chậm mình nhớ lại một lần về thăm quê, lúc ra đi bà cụ cứ nhắc đi nhắc lại "đi chậm thôi nha con, đi chậm cho an toàn". Chú em nói "má yên tâm, đi chậm chưa chắc an toàn đâu má. Tụi con đi theo dòng xe má à".
Qua đây mình thấy: mỗi người tự rút ra những điều nên-không nên làm kinh nghiệm cho bản thân chứ nói hoài cũng vậy à.
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Chủ thớt dẹp cái thớt này đi được rùi:
Bác khoe hay test xe, cam? hay ra đường chỉ để soi cái cam?
Bác cà rịch cà tang trên đường, bác ko show cái công tơ mét của bác, nhưng có lẽ chỉ 25-30km/h khi mà mật độ khá thông thoáng.
Xe sau chạy nhanh, bác đi chậm phải tự giác nhường đường, sao lại đòi người đi sau phải xin đường, còn đòi người ta còi xin vượt?
Bác đi thế gặp mấy AHXL dễ bị đệm phanh cho hun mit nó lém.
Dẹp hay không do mod sẽ quyết định, còn bác không thích thì đừng vào thớt này nữa.
Đọc còm thì biết bác là AHXL rồi.
Cám ơn .
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Chào các anh em.

Thớt này cũng xôm tụ quá ta. Anh chủ nên mừng vì ae phân tích, đóng góp ủng hộ có, không ủng hộ cũng nhiều nhưng nhìn chung đều mang tính nhẹ nhàng xây dựng trừ một vài anh văng éo nhưng cũng thiệt tình với anh (thiệt tình nhưng do văn hóa có hạn anh thông cảm cho họ nha). Vậy là vui rồi.

Ra đường không chỉ đơn giản là chạy xe mà là tham gia giao thông, phải đảm bảo an toàn thuận lợi cho mình và cho mọi người phải không các ae?

Một vài anh nói anh chủ bảo thủ, mình thì mình nghĩ anh chủ có chính kiến, quan điểm lập trường kiên định (ảnh hưởng do dạo này ít việc nên đọc báo nhiều).

Về chuyện đi nhanh chậm mình nhớ lại một lần về thăm quê, lúc ra đi bà cụ cứ nhắc đi nhắc lại "đi chậm thôi nha con, đi chậm cho an toàn". Chú em nói "má yên tâm, đi chậm chưa chắc an toàn đâu má. Tụi con đi theo dòng xe má à".
Qua đây mình thấy: mỗi người tự rút ra những điều nên-không nên làm kinh nghiệm cho bản thân chứ nói hoài cũng vậy à.
Rất vui khi mọi người đóng góp ý kiến, nhưng không hiểu người nào đang gây mất an toàn cho người tham gia giao thông?
Qua thớt này cũng đã thể hiện cách chạy của mỗi người qua comment rồi.
Túm lại gạch đá thì cứ tiếp tục. Mình cũng sẽ tiếp tục chạy như vậy nếu gặp tình huống tương tự.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
"...nhưng không hiểu người nào đang gây mất an toàn cho người tham gia giao thông?".


Đến đây mà anh vẫn "...không hiểu..."
Chèn đét ui, thà là anh đừng nói ...
 
Hạng B2
26/5/16
299
253
63
"...nhưng không hiểu người nào đang gây mất an toàn cho người tham gia giao thông?".


Đến đây mà anh vẫn "...không hiểu..."
Chèn đét ui, thà là anh đừng nói ...

Thông cảm nhe,
Nói là chuyện dễ
Hiểu là chuyện khó
Bà Cụ nói, thằng em nói
Bà cụ mà là chủ thớt, thằng em sẽ bị chươi/la là ...
Không nói sợ ng ta ko bit ...
 
Hạng C
16/10/10
921
1.095
93
49
Hồ Chí Minh
Ồ, mình nhắc lại, ra đường QL hay cao tốc mình chạy khác trong nội thành nhe.
Chẳng hiểu tại sao bác Civic lại ức chế khi không có một động thái nào xin vượt nếu có chạy phía sau mình?
Bác có xem hết các clip không ? Dẩn chứng giúp mình lúc nào mình làm cho bác Civic ức chế?
Clip mình vẫn để tiếng, bác có nghe tiếng còi nào xin vượt không?
Em coi kỹ chứ bác, lúc bác dừng đèn em còn thấy bác dừng khoảng cách quá xa luôn mà, bác cẩn thận quá.
keke mai mốt bác chủ mà thấy chiếc paj 216.16 tạt đầu là biết là em rùi nhe, đừng up clip lên os nhe. Đùa thôi, chứ đó là thời trẻ trâu mới chạy xe bác àh, giờ già rồi, ai vượt em cho vượt hết, nhưng nếu em chạy đàng hoàng không cản đường cản lối mà tạt đầu xe em như vậy em hứa chắc chắn 1 chuyện: ngoài cont em k dám nói, các thể loại xe còn lại em húa trong vòng 3 nốt nhạc em tạt đầu lại kèm cái đá thắng.
Thật sự chạy xe ngoài đường giờ khó lắm các bác àh, mình muốn hiền cũng không hiền được, muốn dữ cũng không xong. Chỉ biết những hành động mình thấy người khác làm mình ức chế thì mình tránh không lặp lại điều ấy thôi. Và thật sự qua những thớt như thế này, chúng ta nhận ra đâu là điều nên làm và đâu là điều nên tránh. Hy vọng mỗi ae chúng ta ra đường đều là ae nhau, như vậy mỗi khi cầm vô lăng mới thật sự hạnh phúc, thoải mái.[/QUOTE]