E ko quan tâm! Chạy ngu mà tỏ ra nguy hỉm e chơi à! Còn bước xuống dám đụng e thì nó gan trời gòi (do đàn em nó lụm trc khi e bc xuống nha)Tào lao thật.
Bác cúp thử đầu xe giang hồ đi rồi biết. Đừng AHBP như thế người ta bảo vô vh. Chả trách sao XH việt giờ toàn hổ báo.
A chạy hiền e biết, nhưngg trong clip mà a theo phe bên thèng quay clip là ngu!Chúc anh còn lành lặn sau những pha hổ báo như vậy nhen. Tháng 11 tới đây thì khái niệm vượt phải trên đường có 2 lane trở lên bãi bỏ rồi, anh còn có thể thể hiện dữ dội và hoành tráng hơn nhiều.
Còn trẻ mà máo như vậy là tốt cho bản thân anh. Thế nhé.
XL e nói thẳng
Nói thiệt hồi xưa chưa đi xe oto ai tôi cũng sợ, từ khi lên chạy xe tôi bị nhiều kẻ lấn quá, mà mh càng tỏ ra hiền chúng càng lấn tới. Đang chạy ngon lành, tốc độ tối đa cho fep, vượt lên cúp đầu, móp mõm xe. Đang xi nhan về nhà, bật xin nhan từ xa thế mà khi quẹo vô nhà vẫn có thằng đi xe máy vượt lên rồi đứng lại chửi. Đi qua ngã ba, bật xin nhan fai để đi, xe vào hết nửa đường vẫn có vài thằng fong xe vèo qua trước đầu xe mh và chạy thẳng, có thằng quay lại chửi. Hỏi các bác trong những tình huống đó fai làm sao?Chúc anh còn lành lặn sau những pha hổ báo như vậy nhen. Tháng 11 tới đây thì khái niệm vượt phải trên đường có 2 lane trở lên bãi bỏ rồi, anh còn có thể thể hiện dữ dội và hoành tráng hơn nhiều.
Còn trẻ mà máo như vậy là tốt cho bản thân anh. Thế nhé.
Nói chung văn hóa giao thông của VN mình jo sợ lắm, các bác ai cũng nghĩ mh tài giỏi hết.
Còn tôi luôn chạy 1 cách lịch sự nhất có thể, chỉ khi gặp những thành phần tao lao thì mới fai cho chúng nó biết là k fai ai cũng hiền, cũng sợ chúng nó.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Úi dời thế bác đi có văn hóa lắm nhuể!?Qua văn hóa comment thì cũng chưa biết loại nào mới là rác...
Đi lờ khờ còn đi méc chên này, e ko cổ xúy chiện này đc!
Do có xe mà đi nu!
Bác chủ bảo thủ thế thì em chịu. Thôi thì bác muốn chạy chậm, muốn dừng thế nào thì tùy bác. Xe khác muốn chạy thế nào thì tùy người ta. Nếu có va quẹt thì có bảo hiểm lo.Nếu không sai thì việc gì bác phải nêu ra? Bác xem đầu clip xem có xe đang vào cơ quan không?
Đúng rồi, miễn không sai Luật và gây tắc nghẻn GT, mỗi người một tính cách mà, đừng ép người khác phải giống mình.Bác chủ bảo thủ thế thì em chịu. Thôi thì bác muốn chạy chậm, muốn dừng thế nào thì tùy bác. Xe khác muốn chạy thế nào thì tùy người ta. Nếu có va quẹt thì có bảo hiểm lo.
Thân
Đường Pasteur này 3 lane chật và đông xe lém ku, là 1 trong những con đg mà đi 2B hay 4B đều ức chế, nên 4B đi khúc này hổ báo toàn taxi với buýt thôi. A đi 2 B mà nhiều lúc phát điên với 4 B đi lane 2 bóp còi thúc mít. Không ít vụ va quẹt và quánh nhau khúc này mà BC chưa đăng thôi. Anh né đi những con đg ntn lúc giờ cao điểm.A chạy hiền e biết, nhưngg trong clip mà a theo phe bên thèng quay clip là ngu!
XL e nói thẳng
Từ từ rồi quẹo ra NKKN tha hồ mà đạp.
A sống ích kỷ vừa thôi! Ai giống bác thì cái xã hội này toàn bọn cố cháp à!? Luôn cho mình đúng dù mình ko hẳn đã đúngĐúng rồi, miễn không sai Luật và gây tắc nghẻn GT, mỗi người một tính cách mà, đừng ép người khác phải giống mình.
Thân
Bác chứng minh mình sai Luật đi.A sống ích kỷ vừa thôi! Ai giống bác thì cái xã hội này toàn bọn cố cháp à!? Luôn cho mình đúng dù mình ko hẳn đã đúng