Cảm ơn bác đã nhắc nhở!
E hi vọng các bác trong forum nen dùng từ ngữ nhẹ nhàng và trân trọng với các nhân viên đảm bảo trật tự giao thông, khi gặp kẹt xe, e quí lắm các bác xe ôm, các anh dân phòng tự nguyện hướng dẫn , phân dòng các xe, giúp giảm ách tắc dữ lắm, mà công sức mấy anh lại ko được đền đáp / ko xứng đáng
Ngoài ra e kêu gọi các bác thẳng tay lên án với bọn ăn lương từ tiền thuế chúng ta đóng, ko làm tròn trách nhiệm xã hội tin tưởng giao phó, ban đêm lại mặc áo khoác ,áo gió civil (xin lỗi nếu trời lạnh thì e ko đề cập,nhưng trời hè SG thì hơi lạ, hoặc nhằm mục đích nào khá), núp lùm, cải trang; đôi khi e còn thấy gỡ cả mũ bảo hiểm cất đi,để cải trang giống ng dân! Các bác có thấy chưa ạ?!
E chưa từng thấy nhân viên công lực giao thông áp dụng hình thức nhắc nhở, mặc dù trong luật có hình thức này! cứ máy móc chế tài với mức cao nhất
Xin lỗi e đi quá xa nội dung thảo luận.
Xin các bác tập trung vào nội dung, nhằm nhắc nhở nhau những đoạn đường mới, có thay đổi mà chúng ta chưa cập nhật kịp thời.
E hi vọng các bác trong forum nen dùng từ ngữ nhẹ nhàng và trân trọng với các nhân viên đảm bảo trật tự giao thông, khi gặp kẹt xe, e quí lắm các bác xe ôm, các anh dân phòng tự nguyện hướng dẫn , phân dòng các xe, giúp giảm ách tắc dữ lắm, mà công sức mấy anh lại ko được đền đáp / ko xứng đáng
Ngoài ra e kêu gọi các bác thẳng tay lên án với bọn ăn lương từ tiền thuế chúng ta đóng, ko làm tròn trách nhiệm xã hội tin tưởng giao phó, ban đêm lại mặc áo khoác ,áo gió civil (xin lỗi nếu trời lạnh thì e ko đề cập,nhưng trời hè SG thì hơi lạ, hoặc nhằm mục đích nào khá), núp lùm, cải trang; đôi khi e còn thấy gỡ cả mũ bảo hiểm cất đi,để cải trang giống ng dân! Các bác có thấy chưa ạ?!
E chưa từng thấy nhân viên công lực giao thông áp dụng hình thức nhắc nhở, mặc dù trong luật có hình thức này! cứ máy móc chế tài với mức cao nhất
Xin lỗi e đi quá xa nội dung thảo luận.
Xin các bác tập trung vào nội dung, nhằm nhắc nhở nhau những đoạn đường mới, có thay đổi mà chúng ta chưa cập nhật kịp thời.