Mình nhớ có người chú họ,năm 1985 hay 86 gì đó lái xe cẩu Bomaz của nhà nước, do sạt đường xe bị lật,hư hỏng xe chứ o gây tai nạn cho ai,bản thân lão ấy thì suýt toi,thế mà nó còng đầu đi tù hết gần năm,ghẻ lở đầy mình,chỉ được thả ra sau khi đã khắc phục tai nạn (sửa chữa cần cẩu bị gẫy,móp cabin thế thôi) và cơ quan nơi lảo ấy công tác bảo lãnh,công nhận luật pháp thời bao cấp kinh thiệt...[>

]
Vụ tài xế ún rượu gây tai nạn làm mất đi 4 người trong một gia đình -ví dụ:nếu vào thời bao cấp thì án sẽ dư thế lào nhở các bác,Mình hình dung ra sẽ kinh khủng lém...
về bản án Mình hổng coá bàn vì đã có pháp luật xử lý,dù có bao nhiu năm tù đi nữa thì bản án lương tâm sẽ theo gã tài say kia suốt đời,còn nỗi đau của gia đình bị nạn thì không có gì bù đắp được vì quá lớn (mất 4 người) các bác ợ.
rất nhiều sự việc về TNGT nhưng Mình chỉ kinh tởm nhất là vụ thằng ranh con lái xe Container cán cô bé 17 tuổi trên đường luỹ bán bích,thấy chưa chết thằng khốn de lại cán đến chết cô bé.....sau đó toà xử 10 cuốn,bị dư luận phản đối quá xử lại 18 cuốn.