Hạng D
27/7/18
1.121
17.587
113
42
Người ta gọi là trespassing. Có quyền đuổi, ko đuổi được gọi công an tới có quyền đuổi ra khỏi khuôn viên làm việc, VN mình chưa mạnh vụ đó nên nó cứ quậy này nọ
Với điều kiện họ không mua hàng ở đó anh ơi. Nói thật với anh chứ quyền lợi người tiêu dùng ở xứ chữ S này phải nói là siêu tệ luôn. Cái hội bảo vệ người tiêu dùng thì lập ra cho có :rolleyes:
 
Hạng D
30/12/18
1.394
36.053
193
34
Với điều kiện họ không mua hàng ở đó anh ơi. Nói thật với anh chứ quyền lợi người tiêu dùng ở xứ chữ S này phải nói là siêu tệ luôn. Cái hội bảo vệ người tiêu dùng thì lập ra cho có :rolleyes:
Mua hay ko, đuổi là đuổi, bọn Walmart còn có kiểu cấm khách hàng vào đất của nó nữa mà, chỉ cần xuất hiện mặt ở bãi xe là police bắt luôn nếu đã có lệnh cấm vào. Đâu ra cái chuyện tới văn phòng người ta quậy, vậy mới nói bọn Vin nó bữa trước bắt khách đuổi đi cũng có lý của nó, muốn làm gì thì cứ đứng ngoài khuôn viên nó mà làm.
 
Hạng D
27/7/18
1.121
17.587
113
42
Mua hay ko, đuổi là đuổi, bọn Walmart còn có kiểu cấm khách hàng vào đất của nó nữa mà, chỉ cần xuất hiện mặt ở bãi xe là police bắt luôn nếu đã có lệnh cấm vào. Đâu ra cái chuyện tới văn phòng người ta quậy, vậy mới nói bọn Vin nó bữa trước bắt khách đuổi đi cũng có lý của nó, muốn làm gì thì cứ đứng ngoài khuôn viên nó mà làm.
Khách quậy và đã có quyết định của toà mới gọi cảnh sát được anh. Mà ở xứ người muốn có cái này thì điều tra xong mới được, chứ đâu phải thích là làm đâu anh :D
Chưa kể, ở chỗ họ thì rất rạch ròi, mua hàng có bảo hành, ko sửa được thì đổi cái khác và do cạnh tranh cao nên họ thường có dịch vụ rất tốt, chứ đâu như ở cái xứ thổ tả mang tên VN này :D rất nhiều siêu thị, anh mua hàng xong về dùng ko hài lòng, kể cả không hư hỏng gì họ vẫn cho anh mang ra trả lại và lấy lại tiền. Dịch vụ của họ cam kết làm hài lòng khách hàng đến mức như vậy cơ mà. Nói chung là cách xa nhau giữa VN và Mỹ lắm anh ơi :D
 
Hạng D
30/12/18
1.394
36.053
193
34
Khách quậy và đã có quyết định của toà mới gọi cảnh sát được anh. Mà ở xứ người muốn có cái này thì điều tra xong mới được, chứ đâu phải thích là làm đâu anh :D
Chưa kể, ở chỗ họ thì rất rạch ròi, mua hàng có bảo hành, ko sửa được thì đổi cái khác và do cạnh tranh cao nên họ thường có dịch vụ rất tốt, chứ đâu như ở cái xứ thổ tả mang tên VN này :D rất nhiều siêu thị, anh mua hàng xong về dùng ko hài lòng, kể cả không hư hỏng gì họ vẫn cho anh mang ra trả lại và lấy lại tiền. Dịch vụ của họ cam kết làm hài lòng khách hàng đến mức như vậy cơ mà. Nói chung là cách xa nhau giữa VN và Mỹ lắm anh ơi :D
Ai nói quyết định của tòa, ko hề nha, tài sản riêng của anh, đất của anh, anh có quyền quyết định ai vào ai không, cửa để mở không phải anh vào được là muốn ở lại lúc nào cũng đc nha. Ko tin giờ em chui vô văn phòng công ty anh ngồi từ sáng tới chiều đợi tòa tới mới đuổi em đc
 
dEs
11/5/20
2.094
169.585
113
Ai nói quyết định của tòa, ko hề nha, tài sản riêng của anh, đất của anh, anh có quyền quyết định ai vào ai không, cửa để mở không phải anh vào được là muốn ở lại lúc nào cũng đc nha. Ko tin giờ em chui vô văn phòng công ty anh ngồi từ sáng tới chiều đợi tòa tới mới đuổi em đc
Anh này nói chuyện ko có 1 tí hiểu biết pháp luật. Tụi Mỹ mua hàng cho đổi trả miễn phí, vậy chứ thử làm hoài đi coi tụi nó ứng xử thế nào là biết.
Còn khuôn viên công ty là đất tư nhân, dù là khách hàng mà nó đã ko muốn tiếp là mời ra chứ đừng nói phải đợi lệnh của toà, chống cự là nó có an ninh có quyền khống chế đưa ra khỏi đất nó, thậm chí phát đơn kiện tội xâm nhập bất hợp pháp chứ ở đó mà thích vào là vào, thích lì thì lì.
Việt Nam cũng cần phải có vài vụ Cty làm cứng lên để làm gương, chứ dân tình thích làm chí phèo riết quen. Không đồng ý với cách giải quyết của hãng, của đại lý thì phát đơn khởi kiện, chứ ở đâu ra cái thói chí phèo ngày ngày đến la lối như vậy.
 
Hạng D
30/12/18
1.394
36.053
193
34
Anh này nói chuyện ko có 1 tí hiểu biết pháp luật. Tụi Mỹ mua hàng cho đổi trả miễn phí, vậy chứ thử làm hoài đi coi tụi nó ứng xử thế nào là biết.
Còn khuôn viên công ty là đất tư nhân, dù là khách hàng mà nó đã ko muốn tiếp là mời ra chứ đừng nói phải đợi lệnh của toà, chống cự là nó có an ninh có quyền khống chế đưa ra khỏi đất nó, thậm chí phát đơn kiện tội xâm nhập bất hợp pháp chứ ở đó mà thích vào là vào, thích lì thì lì.
Việt Nam cũng cần phải có vài vụ Cty làm cứng lên để làm gương, chứ dân tình thích làm chí phèo riết quen. Không đồng ý với cách giải quyết của hãng, của đại lý thì phát đơn khởi kiện, chứ ở đâu ra cái thói chí phèo ngày ngày đến la lối như vậy.
Em vô Walmart đổi trả rồi, quá giờ nó ko cho mà kệ dễ thương cái 10 phút nó cũng du di, nó chả thèm hỏi gì, nhưng thử đổi nhiều nó đíu cho vô nữa thì thôi.
Còn đám này ngu bỏ mịe... Đầu tiên thằng giám đốc ra nói mời nó ra khỏi cửa hàng, Nó ko ra gọi bảo vệ tới, nhiệm vụ bảo vệ là mời nó ra cửa hàng. Nếu nó ko ra nữa gọi cảnh sát tới. Cảnh sát có nhiệm vụ phải lôi nó ra khỏi cửa hàng. Đơn giản vậy thôi mà làu bàu mệt cả mình. Bảo vệ Vin nó tuy lạm quyền 1 tý nhưng nhiều khi nó được hành sử trong quyền của nó là đuổi người ra khỏi chỗ của nó, chứ ko hề bắt giữ gì, còn khách chống đối ngồi lì là làm 1 cái hành động trái pháp luật nên nó đíu sợ thằng nào. Như tòa VN xử vụ thằng không đeo khẩu trang cương với bảo vệ đó :))
 
  • Like
Reactions: Comtam and TicoHQ
Hạng D
2/6/11
1.493
73.376
113
Toy là thằng dịch vụ ổn nhất VN
Cố vấn dịch vụ thì rất nhiệt tình, chớ tụi kỹ thuật thì cũng tào lao lắm. Có lần vô làm BH ở Toy PMH sơn dặm cái xe, ở đó thì ko thấy rõ, về nhà ngồi ún cafe ngược bóng nắng còn thấy rõ cả vết phấn vẽ ửng lên bên dưới lớp sơn. Vãi thặc.
 
Hạng D
30/12/18
1.394
36.053
193
34
Cố vấn dịch vụ thì rất nhiệt tình, chớ tụi kỹ thuật thì cũng tào lao lắm. Có lần vô làm BH ở Toy PMH sơn dặm cái xe, ở đó thì ko thấy rõ, về nhà ngồi ún cafe ngược bóng nắng còn thấy rõ cả vết phấn vẽ ửng lên bên dưới lớp sơn. Vãi thặc.
sơn xe thì chịu rồi anh, có sơn cả xe may ra ko thấy, thua
 
  • Like
Reactions: ycleptlam
dEs
11/5/20
2.094
169.585
113
Em vô Walmart đổi trả rồi, quá giờ nó ko cho mà kệ dễ thương cái 10 phút nó cũng du di, nó chả thèm hỏi gì, nhưng thử đổi nhiều nó đíu cho vô nữa thì thôi.
Còn đám này ngu bỏ mịe... Đầu tiên thằng giám đốc ra nói mời nó ra khỏi cửa hàng, Nó ko ra gọi bảo vệ tới, nhiệm vụ bảo vệ là mời nó ra cửa hàng. Nếu nó ko ra nữa gọi cảnh sát tới. Cảnh sát có nhiệm vụ phải lôi nó ra khỏi cửa hàng. Đơn giản vậy thôi mà làu bàu mệt cả mình. Bảo vệ Vin nó tuy lạm quyền 1 tý nhưng nhiều khi nó được hành sử trong quyền của nó là đuổi người ra khỏi chỗ của nó, chứ ko hề bắt giữ gì, còn khách chống đối ngồi lì là làm 1 cái hành động trái pháp luật nên nó đíu sợ thằng nào. Như tòa VN xử vụ thằng không đeo khẩu trang cương với bảo vệ đó :))
Dạng khách hàng lạm dụng cái chính sách đổi trả đó cứ mua về xài đã đời rồi đổi, đổi riết nó cho vô blacklist từ chối phục vụ luôn, thậm chí danh sách đó nó còn đưa cho tụi Cty khác để biết thằng khách này chầy bừa nè, đừng có phục vụ nó. Nó lưu lại lịch sử giao dịch để có bằng chứng hành vi lạm dụng của khách để khi cần là trình ra, đừng có thấy bị nó từ chối rồi tưởng bở là có cơ hội kiếm tiền mà phát đơn kiện nó tội phân biệt đối xử mà nhầm.