Hạng C
13/2/09
549
36.599
93
Chui vô trong quậy 1 hồi tụi banker nó hô hoán em mất cọc tiền…thế lả Conan có lí do bay vô bế cả đám về uống trà ngay :D
Có đợt 1 băng giang hồ thứ thiệt từ Hải Phòng vào quậy hội sở 1 Bank trong này. Tụi nó thuê cháu LK Phiêu chở đến, đèn chớp xanh chớp đỏ luôn :D . CA nó nói nó chở kệ nó, còn nếu nó quậy là bọn Em bụp chứ cháu chiếc gì ở đây. Bọn đấy thấy CA hình sự Q1 ngồi đó nên ko dám quậy, thế là nó chuyển sang phương án 2 là thuê 1 thằng bị bệnh down ngồi ngay trước cổng ăn ỉa ngay tại chỗ. Vì ngay TT quận 1, nên CA cũng ko dám mạnh tay, mà buộc chơi phương án 2 là ko cho tiếp tế đồ ăn cho thằng “down “, đến lúc thằng nhỏ chịu ko nổi nằm xuống nghỉ, ngay lập tức 1 chiếc xe cứu thương đã chực sẵn ở đâu đó, bỗng xuất hiện hú còi inh ỏi, băng ca mang xuống bốc thằng nhỏ đi ngay, trong sự ngỡ ngàng của bọn giang hồ đang đứng từ xa quay phim:D
 
Hạng C
20/1/18
531
66.516
103
Nơi công cộng là nơi nào phục vụ cho toàn dân vào hoạt động, nhìn chung ko phân biệt đối xử với các thành phần xã hội, tôn giáo, giới tính, độ tuổi,… Đó là quy định chung.

Nhưng nói riêng thì nơi công cộng nào cũng có đơn vị quản lý, và đơn vị này được đưa ra những quy tắc ứng xử riêng cho nơi công cộng họ quản lý. Và miễn sao những quy tắc này ko trái pháp luật thì họ có quyền áp đặt lên người dân sử dụng dịch vụ của họ.

Nên nếu 1 showroom có quy định cấm quay phim chụp ảnh, mà khách quay phim chụp ảnh, thì họ có quyền yêu cầu khách ngưng hoạt động. Nếu khách ko đồng ý, họ có quyền mời khách rời khỏi nơi họ quản lý. Nếu khách ko đồng ý nữa, họ có quyền nhờ CA khu vực giải quyết, v…v…

Cái ngu nhất của 1 người khách khi bị mời đi là quậy lên. Khi đó 100% có thể quy vào “gây rối trật tự nơi công cộng”, và bị CA lôi đi thì cũng ko oan. Thà nghe lời đi đi, rồi về nhà lên FB hay sao đó chửi cũng được. Ở VN FB là cái loa phóng thanh, thích hét thì lên đó mà hét thoải mái, miễn sao… trong khuôn khổ :D
mình đồng ý phương án này của anh
nói chứ đi đến đâu mà người ta không tiếp, kể cả có muốn dùng dịch vụ hay khiếu nại mà nó đuổi đi, có tự trọng thì cũng không nên ở lại mà tìm phương án khác, chứ ở lại ăn vạ mà thằng chủ nó ra nói: cút mẹ mày đi! thì cũng nhục. Kể cả có đúng hay sai.
Hôm qua Mã, đi shopping ở chợ. Đang đứng mua đồ thì có thêm tụi da màu đen đến mua, thằng chủ shop nói: cút, tao đéo bán cho mày. Mình ngạc nhiên hỏi sao nói nó nặng vậy, thằng shop trả lời tỉnh bơ: india, no sense...toàn là bla bla hỏi giá kg à
 
  • Like
Reactions: tktung and TicoHQ
Hạng F
9/8/09
6.395
68.492
113
TFC
xaydungquocgia.com
Có đợt 1 băng giang hồ thứ thiệt từ Hải Phòng vào quậy hội sở 1 Bank trong này. Tụi nó thuê cháu LK Phiêu chở đến, đèn chớp xanh chớp đỏ luôn :D . CA nó nói nó chở kệ nó, còn nếu nó quậy là bọn Em bụp chứ cháu chiếc gì ở đây. Bọn đấy thấy CA hình sự Q1 ngồi đó nên ko dám quậy, thế là nó chuyển sang phương án 2 là thuê 1 thằng bị bệnh down ngồi ngay trước cổng ăn ỉa ngay tại chỗ. Vì ngay TT quận 1, nên CA cũng ko dám mạnh tay, mà buộc chơi phương án 2 là ko cho tiếp tế đồ ăn cho thằng “down “, đến lúc thằng nhỏ chịu ko nổi nằm xuống nghỉ, ngay lập tức 1 chiếc xe cứu thương đã chực sẵn ở đâu đó, bỗng xuất hiện hú còi inh ỏi, băng ca mang xuống bốc thằng nhỏ đi ngay, trong sự ngỡ ngàng của bọn giang hồ đang đứng từ xa quay phim:D
Vụ này em biết nè. Bọn giang hồ làm thầu phụ mà thầu chính dính vs bên bà Diệp nên nợ nhiều, ko còn khả năng chi trả. Nên thầu phụ quấy phá cđt
 
  • Like
Reactions: TicoHQ
Hạng C
13/2/09
549
36.599
93
Vụ này em biết nè. Bọn giang hồ làm thầu phụ mà thầu chính dính vs bên bà Diệp nên nợ nhiều, ko còn khả năng chi trả. Nên thầu phụ quấy phá cđt
Ko vụ này vụ khác. Ngân hàng tiến hành siết nợ tài sản thế chấp ở HP nên giang hồ và SG quậy. Còn vụ bà Diệp mình cũng biết qua.
 
  • Like
Reactions: nqkhanhn
Hạng C
22/3/15
927
2.073
93
Ford cao thắng cũng y chang. Làm lần 1 mình thấy còn băng keo dưới lớp sơn bóng. Đem ra phàn nàn nó xin lổi đem đi làm lại. Tưởng làm lại là ngon lành ai dè nó tấp thêm cho dày lên che đi nhưng vẫn thấy gợn. Chửi cho 1 tăng đem làm lần 3 yêu cầu đổi người làm việc. Con mến ở An dương vương làm ăn cẩu thả, xem thường khách kinh khủng.
Em Mến thảo mai nói chuyện cũng lễ phép mà, chỉ hay hứa lèo thôi.
Chắc anh nên coi lại cách ăn ở :D
 
  • Like
Reactions: Ngoinhaxanh...
Hạng C
22/3/15
927
2.073
93
Có đợt 1 băng giang hồ thứ thiệt từ Hải Phòng vào quậy hội sở 1 Bank trong này. Tụi nó thuê cháu LK Phiêu chở đến, đèn chớp xanh chớp đỏ luôn :D . CA nó nói nó chở kệ nó, còn nếu nó quậy là bọn Em bụp chứ cháu chiếc gì ở đây. Bọn đấy thấy CA hình sự Q1 ngồi đó nên ko dám quậy, thế là nó chuyển sang phương án 2 là thuê 1 thằng bị bệnh down ngồi ngay trước cổng ăn ỉa ngay tại chỗ. Vì ngay TT quận 1, nên CA cũng ko dám mạnh tay, mà buộc chơi phương án 2 là ko cho tiếp tế đồ ăn cho thằng “down “, đến lúc thằng nhỏ chịu ko nổi nằm xuống nghỉ, ngay lập tức 1 chiếc xe cứu thương đã chực sẵn ở đâu đó, bỗng xuất hiện hú còi inh ỏi, băng ca mang xuống bốc thằng nhỏ đi ngay, trong sự ngỡ ngàng của bọn giang hồ đang đứng từ xa quay phim:D
Vụ lùm xùm sửa xe 4 lần ko dứt bệnh của Ford ở Đồng Nai
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.477
113
Showroom, nhà hàng, rạp hát, siêu thị….đều là cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, nhưng họ kinh doanh phục vụ số đông nên anh tưởng là nơi công cộng. Có 1 số nhà hàng còn có quy định anh phải như thế nào họ mới tiếp, mới cho vào.
Mấy quán bar hay nhà hàng sang xíu mang dép lào nó nói khỏi vô đi... Khổ lắm
Cãi chi mệt hè kkkkkk