Cơ quan chức năng đang làm việc với thằng chủ trạm xăng nhưng khi đụng đến chủ trạm xăng thì gặp GỐC không thể nào to hơn được nữa!!!Xong rồi cũng chìm thôi các Bác ợ,,,,ở Rạch Giá đang có 1 "Cớm" là em ruột của 3X đang tung hoành đó mà!!!
Theo em thì chỉ có ăn gian ít hay nhiều khi đổ xăng ở cây xăng NN hay là TN thôi các bác ah. Riêng e thì e k bao giờ mò đến các Đại Lý hay DNTN để mà đổ xăng, lũi vô cây xăng NN chắc cũng bị gạt ít hơn

mấy con số này e chỉ ví dụ thôi. Còn thực tế thì NN khoảng 0,98 .ko có tư nhân nào đc 0.9 nha bác, quy định tự kiểm tra mỗi ngày, sai số là 0.95 mới đc chấp nhận, sai sót mà ko tự phát hiện lại bị người khác phát hiện giúp thì phạt, nặng hơn rút giấy phép kd luôn, trừ trường hợp cố tình chỉnh sửa, can thiệp vào trụ bơm thôi
Mấy cây xăng tự tạo ở đường Tam Bình, Thủ Đức nhớ có lần em xách chai dầu ăn 1L ra mua xăng về pha sơn. Thằng chồng ban đầu bảo em đem xe ra đổ lun, em bảo mua về dùng chứ ko đổ xe. Thế là nó bảo thôi em cho vào bịch nylon cho anh nhé, chứ cái miệng chai nhỏ quá ko lọt. Em nghi rồi nên bảo cứ mở van nhỏ thôi, tôi tự rót vào chai cho, thế là nó đành mở. Xong nhìn xuống mịa mới có hơn nửa chai. Hỏi nó nó bảo đủ rồi đó anh, do cái chai anh to. Cự qua cự lại một lúc con vợ chạy ra ra rả: tại chai bằng nhựa nên đổ vào nó...giãn ra, mịa. Em bảo bà lấy chai thuỷ tinh ra đây, đủ 1 lít tôi trả gấp 100 lần. Thế là chúng bảo ở khu này ai cũng bán vạy hết. Điên quá em bảo chúng mày muốn bán 100k một lít cũng được, quyền của chúng mày nhưng phải đủ số lượng. Còn gia mồm cãi thế là em móc điện thoại: để tao gọi quản lý thị trường xuống kiểm tra xem chúng mày còn già mồm không! Thế là năn nỉ anh ko mua thì thôi trả lại. Pó tay " dân gian, quan tham"
Rồi bác có gọi ko???Mấy cây xăng tự tạo ở đường Tam Bình, Thủ Đức nhớ có lần em xách chai dầu ăn 1L ra mua xăng về pha sơn. Thằng chồng ban đầu bảo em đem xe ra đổ lun, em bảo mua về dùng chứ ko đổ xe. Thế là nó bảo thôi em cho vào bịch nylon cho anh nhé, chứ cái miệng chai nhỏ quá ko lọt. Em nghi rồi nên bảo cứ mở van nhỏ thôi, tôi tự rót vào chai cho, thế là nó đành mở. Xong nhìn xuống mịa mới có hơn nửa chai. Hỏi nó nó bảo đủ rồi đó anh, do cái chai anh to. Cự qua cự lại một lúc con vợ chạy ra ra rả: tại chai bằng nhựa nên đổ vào nó...giãn ra, mịa. Em bảo bà lấy chai thuỷ tinh ra đây, đủ 1 lít tôi trả gấp 100 lần. Thế là chúng bảo ở khu này ai cũng bán vạy hết. Điên quá em bảo chúng mày muốn bán 100k một lít cũng được, quyền của chúng mày nhưng phải đủ số lượng. Còn gia mồm cãi thế là em móc điện thoại: để tao gọi quản lý thị trường xuống kiểm tra xem chúng mày còn già mồm không! Thế là năn nỉ anh ko mua thì thôi trả lại. Pó tay " dân gian, quan tham"