nhìn toàn cảnh đâm trực diện, bé xe máy bay lên vài vòng mà thấy tội quá, dù đúng dù sai bên nào thì bé đó vẫn chịu thiệt thòi vì tai nạn ! thật khổ !
Oto sai mè rồi! Cảnh báo cho mọi người thôi, với lương tâm vậy đc rồi, ko cần ném đá người ta quá! Thường thấy biển ngoại thị thì đạp ga rồi, hầu hết tài hay vậy!
Chắc chú lái oto 1 là hồi xưa chạy xe khách 2 là có mấy cái giấy lộn dán kính oto như là "86", "Giấy ra vào Bồ Công Anh", "Giấy ra vào Tỉnh U...." tưởng là miễn tử...
Chạy xe vượt mà nó ko nhường thì vào lại lane chứ sao, gặp dân ở quê nó kéo người nhà ra nó quất cho & đốt xe thì hỏi sao đen...
Còn cô bé kia cũng non tay (hay lúc đó đang mơ màng tối nay đi xoạch với người yêu) nên mất cảnh giác "Cách mạng"
Tóm lại lỗi cô kia 5% (do chưa có bằng lái, nhưng có thể bảo cổ đi xe đạp/50cc cũng có thể bị tông); 95% là do anh "Bán bảo hiểm dai-chi life" (em càng có lí do để ghét thằng BH này, 1 tuần nghe chục cuộc "mời anh đi dự tiệc" của cty đó)
Chạy xe vượt mà nó ko nhường thì vào lại lane chứ sao, gặp dân ở quê nó kéo người nhà ra nó quất cho & đốt xe thì hỏi sao đen...
Còn cô bé kia cũng non tay (hay lúc đó đang mơ màng tối nay đi xoạch với người yêu) nên mất cảnh giác "Cách mạng"
Tóm lại lỗi cô kia 5% (do chưa có bằng lái, nhưng có thể bảo cổ đi xe đạp/50cc cũng có thể bị tông); 95% là do anh "Bán bảo hiểm dai-chi life" (em càng có lí do để ghét thằng BH này, 1 tuần nghe chục cuộc "mời anh đi dự tiệc" của cty đó)
Chưa chắc đâu. Té một đống đập đầu xuống mặt đường khả năng đi rất cao. Nó tông thế là may đấy, con bé nó dc cản trước xe hơi, dàn đầu xe máy hấp thụ bớt lực va chạm rồi, lại thêm hai chân theo quán tính va vào tay lái. Bao nhiêu đó va chạm thì có nhào vào xe hơi lực nếu có tác động vào đầu thì cũng đã giảm rất nhiều rồi. Với lại khoảng cách từ vị trí từ đầu xuống nắp capo rất thấp, capo lại đàn hồi nên khả năng chấn thương đầu giảm đi rất nhiềuGặp em, em bình tĩnh hơn, đánh lái lao xuống lề, té nắm 1 đống. Anh xe du lịch vô can nên chạy luôn.
Lúc đó bán nhà để nằm viện.
Như con bé vậy mà may.
lúc vượt phát hiện xe máy thì phanh lại lấy sang phải vẫn kịp mà, hay oto tưởng xe máy nó nhường?
Ờ há, không phải xe máy mà là xe công chắc tình huống đã khác các bác nhỉ?Xe lớn ăn hiếp xe bé.. gặp ngay cảm tử quân ăn nguyên mâm..hic
Cũng may cho cụ chủ là gặp xe máy đó, chứ gặp anh công hay ben thì xác định luôn
em chạy hồi nào anh ???E bó tay với cách chạy của chủ thớt.
ông tài vượt ẩu đổ thừa cho con người ta chưa đủ 18t chạy xe máy, may cho ông là chỉ gãy xương đùi, sợ ông luôn, hay đi đường nào cho tui biết để né