"Clip này là lời cảnh báo các phụ huynh không nên cho con em dưới 18t đi xe máy. Đặc biệt là các bé nữ khi gặp tình huống khẩn cấp tâm lý yếu sẽ không đủ bình tĩnh xử lý an toàn.
Rất may mình ko bị sao còn bé không nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị gãy 2 xương đùi. .....
Camera hành trình tại huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai 16h 29/9/2017".
Facebook của Giang Duy Anh: https://www.facebook.com/giang.d.anh.3
Em phải tìm fb của anh này định vào comment về luật giao thông nhưng đã xoá mất, chắc do thiên hạ vào chửi nhiều quá, sẵn xem luôn thì mới biết anh này tay trắng làm nên chút sự nghiệp, và có vẻ rất tự hào khoe khoang về bản thân mình.
Đúng là xã hội thời nay quá nhiều kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, bao giờ cũng là mình đúng người sai bất chấp sự thật chỉ vì cái tôi của mình quá lớn
Trở lại nguyên nhân gây ra tai nạn, anh mượn đường để vượt xe, đồng ý - với điều kiện đủ an toàn để vượt. Còn ở đây anh sai 100%, chạy sang làn xe ngược lại, tông vào xe máy gây thương tích khá nặng, thế mà còn cảnh báo thiên hạ với lời nhắn nhủ ngược đời
không nên cho bé dưới 18 tuổi chạy xe !, cũng như thói vô cảm khi nói
[BCOLOR=#ffffff]rất may mình ko bị sao (anh đi ô tô mà bị sao?) [/BCOLOR]còn bé chỉ bị gãy 2 chân !? (rất mong một ngày nào đó anh bị gãy 2 chân để biết may mắn theo ý của anh là như thế nào)
Xem xong clip chỉ biết rút kn cho bản thân để tránh trường hợp đáng tiếc như vậy.
Em nghĩ lái xe cũng không ngờ thật ra trong tình huống như vậy em cũng vượt và thực tế nhiều lái xe khác cũng vậy thôi. Mai mốt tự mình cẩn thận hơn.
Nếu tính huống có xe ngược chiều mà "em cũng vượt và thực tế nhiều lái xe khác cũng vậy" thì đúng là thua, hèn chi đi trên quốc lộ mấy ông xe khách xe tải cứ lấn đường ban tới- với suy nghĩ xe nhỏ hơn phải tấp vào lề tránh xe mình.