e cũng chán lắm , vừa rồi trên Cao tốc ,e cũng vừa bị thàng xe khách Thảo Châu -Bên Tre hun đít , mặc dù đã chạy tới 98/100 km rồi và đường thì rất vắng xe , thêng thang , khốn nạn hơn là nó ko có tiền đền và thằng chủ nhà xe này ăn nói còn khốn nạn , mất dạy hơn nữaDi Tu nói:Tui cũng chán cái văn hóa chạy xe lắm rồi , chạy 90, 95/100 trên cao tốc mà còn bị ép nữa kìa , lúc có tai nạn thì than thở , còn bình thường thì chạy giống như nhà thương sắp đóng cửa vậyngidinh nói:nói thiệt mấy bác đừng cười e , mổi lần đi cao tốc thì e chỉ chạy max 70 e toàn chạy lane trong lở có bị bể vỏ thì cũng không nguy hiểm, chớ chạy 100 lane ngoài có gì làm không kịp......
Bọn xe tốc hành chạy cao tốc ghê lắm mấy bác ơi. Mấy lần em đi, xe 25 chỗ bám đường không bằng xe nhỏ, thắng cũng ko tốt như xe nhỏ mà toàn phóng 120