Sáng nay xem VTV Giao thông có phóng sự mời lái xe hoặc chủ xe tạt đầu 1 xe khác suýt gây tai nạn. Nhìn hình Bác ấy rất lịch lãm mặt mũi rất phong thái nhưng hành động rất ư là cũ chuối. Khi trả lời phóng viên hỏi có biết tạt đầu xe như vậy anh có nghỉ sẽ bị CA mời lên đây chất vấn không? Thì đương sự trả lời không vì anh ta đâu có ngờ Camera hành trình của 1 xe đi sau quay lại và Post trên mạng nên CA thấy tình huống đó rất nguy hiểm nên truy ra biển số xe và mời lên để xử lý.
các bác thông cảm cho bác ấy...bác ấy bị lé mà...bị lé cho nên tấp đầu người ta mà tưởng vẫn đang đi thẳng thôi 

Em không tưởng tượng vẻ mặt của lão này...khi vượt - ép xe người ta ra sao nhỉ...mắt thì lé sọn...trợn lên....còn răng thì nhe ra bập vào môi (mặt dù đã bị chẻ ở môi lâu rồi....)....đời sao có nhiều lão...cứ ra đường ..ta là ông tướng....còn khi bị PL xử lý ...thì mặt đần thối ra như con chi chi.....chán....hahaha
Thấy thương các anh CSGT ngồi trước màn hình giao thông, ko có bánh mì, chẳng có tờ rơi mà xem, chỉ đc ngồi mát xem màn hình. Đề xuất trích % khen thưởng tiền xử phạt cho các CSGT này. Từ từ giảm dần CSGT ngoài đường, nắng nôi, bụi bặm, ô nhiễm tiếng ồn.
Người đời có câu : "Không chơi với thằng lé, không ghé nhà thằng lùn" quả đúng. Chỉ có từ thiệt đến hại !
"Nhứt lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún"Người đời có câu : "Không chơi với thằng lé, không ghé nhà thằng lùn" quả đúng. Chỉ có từ thiệt đến hại !
Cha này vừa lé vừa lùn vừa sứt cả môi, ko chơi.
KO biết là tài xế hay chủ xe?
Tài xế thì toi rùi.