.... chưa bằng cái rún của thằng... tóc quăn."Nhứt lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún"
Người đời có câu : "Không chơi với thằng lé, không ghé nhà thằng lùn" quả đúng. Chỉ có từ thiệt đến hại !
hay nhỉ
Zậy là "rỗ" hả bác? Hehe e hồi đó nghe là "sún", chắc giờ nha sĩ giỏi quá, làm răng sứ hết thấy sún."Tứ rỗ" chứ.
Nói tếu chút, Giờ "Lé" mổ cũng hết, "Lùn" thì kéo xương cao lên, "hô" thì chỉnh nha hết hô, "rỗ" vô gặp BS Cát Tường cà láng luôn.


Hôm trước em cũng chứng kiến một trường hợp chạy xe kiểu kiếm máu chứ không kiếm cơm.Đường ql1a cho chạy 2 làn,nên anh xe tải biển 61 chạy làn ngoài,có anh toy biển 65 xin vượt,đèn kèn hai môn phối hợp liên hồi,coi bộ không ăn thua anh ta xi vào trong vượt lên rồi cúp đầu xe tải ,làm xe tải thắng dúi dụi,xe toy bắt đầu chạy kiểu láo cá,chạy chậm với tốc độ 30 nhấp thắng liên tục,anh tải thì thắng theo cú nhấp thắng của anh kia và kèn liên tục.Em thấy bức xúc chạy lên ngang em toy nói vọng qua"gấp thì đi làn trong,chạy như kiểu ông không tay nạn mới lạ"sau đó toy mới chịu vọt đi,nếu hôm đó anh tải nóng mặt ủn luôn thì thằng toy cũng chả làm gì được,vì chạy xe tạt đầu,nếu có chuyện xảy ra em cũng rãnh hơi ngồi chờ csgt tới xử lý và trong khi toy phân bua thì em cho xem cái clip xe em ghi lại.
Xứ sở thiên đường bác ơi, có khi CGST nó lại xử tải không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nữa bác. Toy chắc có tiền chạy, chứ tải thì làm gì có tiền.Hôm trước em cũng chứng kiến một trường hợp chạy xe kiểu kiếm máu chứ không kiếm cơm.Đường ql1a cho chạy 2 làn,nên anh xe tải biển 61 chạy làn ngoài,có anh toy biển 65 xin vượt,đèn kèn hai môn phối hợp liên hồi,coi bộ không ăn thua anh ta xi vào trong vượt lên rồi cúp đầu xe tải ,làm xe tải thắng dúi dụi,xe toy bắt đầu chạy kiểu láo cá,chạy chậm với tốc độ 30 nhấp thắng liên tục,anh tải thì thắng theo cú nhấp thắng của anh kia và kèn liên tục.Em thấy bức xúc chạy lên ngang em toy nói vọng qua"gấp thì đi làn trong,chạy như kiểu ông không tay nạn mới lạ"sau đó toy mới chịu vọt đi,nếu hôm đó anh tải nóng mặt ủn luôn thì thằng toy cũng chả làm gì được,vì chạy xe tạt đầu,nếu có chuyện xảy ra em cũng rãnh hơi ngồi chờ csgt tới xử lý và trong khi toy phân bua thì em cho xem cái clip xe em ghi lại.
E like bácNgười đời có câu : "Không chơi với thằng lé, không ghé nhà thằng lùn" quả đúng. Chỉ có từ thiệt đến hại !
đặt câu hỏi vậy đúng rồi bác.mấy thằng cha đặt câu hỏi như shit. người ta phải hỏi là anh có biết là làm như vậy nguy hiểm như thế nào ko. lại hỏi ngu là a có biết làm như vậy CA sẻ mời anh không mặt dù không có CA.
ông này nhìn cái mặt ko cảm tình chút nào, bác nào lại nói là lịch lãm.
trước giờ dân mình toàn chỉ chấp hành nghiêm chỉnh khi có mặt CSGT, còn ko có GT thì chạy như lũ điên. đặt câu hỏi như thế thì người xem trên truyền hình sẽ giật mình vì bản thân ai hay chạyẩu khi ko có bóng dáng GT sẽ phải xem lại bản thân và ý thức để ko bị chộp như ông này.
còn hỏi về như vậy có nguy hiểm hay ko thì dân tộc ta anh hùng dũng cảm mà, điếc k sợ súng nên chả có gì gọi là nguy hiểm với dân ta cả. chỉ có đánh vào túi tiền mới khiến dân ta suy nghĩ thôi