Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
chia buồn cùng bác chủ.bác không có lỗi gì hết,phải chiến tới cùng thôi
 
T
Trancaolong123
Guest
Chụp hình biên bản úp lên đi Bác , để anh em úp lên các diển đàn mạng , diển đàn luật hỏi thử ạ .
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
hoadat nói:
Cái thiệt thòi nhất theo luật hiện hành là bác đang bị liên đới trách nhiệm nên bị tạm giữ phg tiện. Phải mất tgian khá lâu mới rõ trắng đen đc, nên người đi oto luôn thiệt thòi.
Oải nhất là vụ này, cho dù mình đúng
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
hoadat nói:
Cái thiệt thòi nhất theo luật hiện hành là bác đang bị liên đới trách nhiệm nên bị tạm giữ phg tiện. Phải mất tgian khá lâu mới rõ trắng đen đc, nên người đi oto luôn thiệt thòi.


Xã hội này nó như vậy đó.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Trên đường Võ Văn Ngân (TĐ), một chieuf tối tầm 6g30 em thắng gấp tránh 1 thằng đi ngược chiều muốn đâm vô xe em, né được nó thì 1 anh chạy 2B chở con nhỏ tông bể đèn sau bên phụ của em, anh ta cũng bị xây xát và chảy máu vài chỗ. Anh ta gõ xe em và bắt tắp xe vô lề. Em chỉ nói anh chạy phía sau không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ gây hư hỏng xe của tôi. Kết quả là em giữ bảo hiểm 2B và CMND của anh ta. Tuy nhiên bảo hiểm xe gắn máy không chịu trách nhiệm bồi thường những trường hợp như vầy. Em dùng bảo hiểm của em sửa chữa hoàn chỉnh và hôm sau alô gọi anh ta tới nhận lại CMND. Ngồi tám thì được biết anh ta cũng là CSCĐ đơn vị ngay góc ĐTH-MK, he he tự nhiên thêm bạn bớt thù.
Trong mọi trường hợp đâm từ sau tới luôn luôn là người có lỗi!
Bác chủ tự tin mà xử sự thôi nhé.
 
Hạng C
6/1/10
937
4.354
93
HCM
...."khi chuyển hướng:...
phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn"???
===>> các bác nghĩ sao???
 
Hạng D
10/4/10
1.390
5.508
113
wusnat nói:
Trên đường Võ Văn Ngân (TĐ), một chieuf tối tầm 6g30 em thắng gấp tránh 1 thằng đi ngược chiều muốn đâm vô xe em, né được nó thì 1 anh chạy 2B chở con nhỏ tông bể đèn sau bên phụ của em, anh ta cũng bị xây xát và chảy máu vài chỗ. Anh ta gõ xe em và bắt tắp xe vô lề. Em chỉ nói anh chạy phía sau không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ gây hư hỏng xe của tôi. Kết quả là em giữ bảo hiểm 2B và CMND của anh ta. Tuy nhiên bảo hiểm xe gắn máy không chịu trách nhiệm bồi thường những trường hợp như vầy. Em dùng bảo hiểm của em sửa chữa hoàn chỉnh và hôm sau alô gọi anh ta tới nhận lại CMND. Ngồi tám thì được biết anh ta cũng là CSCĐ đơn vị ngay góc ĐTH-MK, he he tự nhiên thêm bạn bớt thù.
Trong mọi trường hợp đâm từ sau tới luôn luôn là người có lỗi!
Bác chủ tự tin mà xử sự thôi nhé.
cái bôi đen em không đồng ý. xe trước (nhất là 2B) vừa xi nhan là qua đường,dù giữ khoảng cách nhưng bác thắng không kịp thì sao? ai tội ai? mơ hồ quá bác ơi.cũng tùy trường hợp.
 
Hạng B2
16/2/08
336
4
18
45
Trancaolong123 nói:
Chụp hình biên bản úp lên đi Bác , để anh em úp lên các diển đàn mạng , diển đàn luật hỏi thử ạ .
Chưa có biên bản bác ơi, xxx đang lằng nhằng kiếm truyện. hẹn thứ 2 gặp lại, cái khó là mình không có thời gian đi hầu họ.
Họ thì ngày dài tháng rộng, mình thì tuần đi làm 6 buổi. Chỉ khoảng đó là họ biết mình không theo họ được rồi.
Xe thì em quẹo xi nhan , giảm tốc độ làm hết khả năng an tòan có thể rồi. Em thì cũng không hơn thua gì ai rồi. mà chỉ cảm thấy thất vọng quá đi. Mịa chắc phải làm lớn chuyện thôi.
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Xứ ta nó vậy, xxx đang mở cờ chuẩn bị làm thịt, bác chủ suy nghĩ lý lẽ rành mạch để chiến cho chuẩn, thấy dai chắc chó nó nhả.