Em đi xe buýt --các a tài xế vừa nghe điện thoại vừa lái và còn cả bấm nút mở/đóng cửa.... Và e phải công nhận các a ấy rất "lụa".
p/s: Tất nhiên là ko nên vừa nghe dt nhưng em có ý kiến thế này (chủ quan): các cụ ném đá nhè nhẹ tí ạ.

Em lái chủ yếu bằng 1 tay (trái) + xe AT--> nghe dt = tay phải. (tất nhiên là đôi khi có những việc gấp thì ta phải trả lời có hoặc ko để người gọi biết mà làm và nói luôn là đang lái xe --cúp máy)
Vừa lái vừa nghe dt thì ảnh hưởng đến sự tập trung (e hoàn toàn đồng ý) nhưng với những cuộc dt ngắn < 1 phút thì e nghĩ là mình hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Còn việc cụ tài của Thành Bưởi khả năng là 8 cho hết thời gian.