mắc cười với còm của bác, chắc chị ấy hỏng dám chạy 1 thời gian dài luôn đósao này chị ấy ra đường là chỉ quẹo PHẢI thôi, suốt đời không dám quẹo trái nữa
nghệ thuật sắp đặt đó bácEm nghĩ hoài mà không biết tại sao xe có thể lật úp như thế, bác nào khai sáng giúp em với.
làm con lươn lớn là có lý do này chăng?Nằm ngọn và đẹp trên con lươn .![]()
Văn hóa 2b lên 4b của bà chị, chắc chị sợ đến già rồi (may mà có thể sống được đến già).đang chạy thích là rẽ trái ngay và luôn ... kinh...
Mong các bà chị khác vào xem và rút kinh nghiệm cho đời bớt đau khổ
cơ hội cho các thánh chémLại chuyện 3 quan điểm:
1. Fan thánh: do tài kém
2. Fan trung lập: điều kiện lưu thông xe 2B đi ẩu
3. Anti thánh: cứ xe giám đốc có sự cố, thì ko lật mới lọa.



Em thấy em nó nằm ngửa khiu gợi mời các anh xơihi hi..lâu lâu em ấy nằm chỏng mông khiru gợi
Luồng ý kiến khác : mấy ông bà nội tài xế chạy fortuner chạy láo nên hay bị lật.Lại chuyện 3 quan điểm:
1. Fan thánh: do tài kém
2. Fan trung lập: điều kiện lưu thông xe 2B đi ẩu
3. Anti thánh: cứ xe giám đốc có sự cố, thì ko lật mới lọa.