Cảnh này gặp hoài, cả mấy năm nay...
Cứ tầm 5h-7h sáng là QL22 sẽ bị hẹp đi 50% ngang những quán ăn, toàn vua quan gì đó mới dám nghênh ngang như vầy chứ nhỉ, dân thường đố dám...
Lưu ý, trên QL22 đoạn An Sương - Củ Chi thì cứ đầu con lươn là có biển cấm dừng cấm đậu hết, nhưng chúng bất chấp!
Dạ, em bảo đảm trên đoạn này không có mua đâu ạ.
Cũng tại mấy quán ăn sáng ở đây rẻ mà chất, nên cánh tx này ghé thường.
Lâu lâu mấy anh Tây Bắc cũng có làm đấy.
Để em đem ý kiến này thỉnh giáo các ảnh xem sao.
Hôm trước trên VOV giao thông, có tâm sự của một anh tài chạy công. Nghĩ cũng tôi cho mấy ảnh, từ Ngã tư An Sương về Củ Chi muốn đậu cho đúng chỉ có nước lủi xuống ruộng, mà xuống ruộng rồi cũng éo có gì ăn.
Đi Tây ninh đường rất vắng,đậu xe thoải mái riết rồi quen,xe con còn vào len trong được,chứ còn cont thì chịu.tôi đi đường này sáng sớm tốt nhất đi len trong bên trái cho hkỏe.