iem cũng thắc mắc là nó mún đi đến trong đó, ít nhất nó phải có cua trái 1 lần, chả lẽ wẹo k nhìn gương hậu hay sao mà k thấyÁ đù, đọc các còm của các bác rồi, chú ý xem clip mà cũng giật mình luôn. Pà mịa mấy ông ẩu, chả nhẽ tài không thèm nhìn gương hậu luôn sao?
xe iem chắc k đến nỗi, bác Fò tủn sau iem mới mệt, bác í vừa to, vừa bị iem làm khuất tầm nhìn, bác í vất vả hơn iem nhiều, cả xe của bác í nhoi hết lênGhê thiệt. K chú ý là xe bác thành xe mui trần luôn đó. Kaka
iem cũng thắc mắc là nó mún đi đến trong đó, ít nhất nó phải có cua trái 1 lần, chả lẽ wẹo k nhìn gương hậu hay sao mà k thấy
Không lẽ khứa này rời... lưng trâu.. lên xe khách luôn sao?????
iem thấy xe lớn ôm cua là phải lấn để đuôi nó wa trót lọt, chính vì nó lấn nên iem k còn chỗ né, vì iem đã phải dạt trước khi thấy cái cánh của nó òi, lúc iem thấy cái cánh của nóa, là iem loạn lun, dòm phải, k xe, tạt lun wa, bối rối, tức điênĐã vậy mà còn hơi lấn lề. Tài xế xe lớn mà chạy không có thói quen nhìn kính chiếu hậu để phát hiện những chuyện sơ đẳng này, thật đáng trách
Đijnh mệnh thằng tài 50c , tiên sư nhà nó , may cho bác chủ né kịp vì đường rộng chứ đường hẹp là tai hoạ rồi. Mấy thằng tài xe khách ko có thằng nào đàng hoàng cả, đa số toàn loại cô hồn, chạy xe thì như ăn cướp. Vừa rồi xem báo chưa biết đúng sai thế nào nhung nhìn mặt thằng tài vượt ẩu làm chết 4 người ở Sóc Trăng là biết loại du côn rồi.
Chỉnh sửa cuối: