Hạng B2
15/8/15
227
174
43
Chỉ sợ đến lúc bị phạt cái thằng giữ xe kêu mình đậu nó trốn mất, kêu thằng khác ra giữ giúp 1 lát thì cũng toi! Thôi thân mình mình lo trước!
 
Hạng C
30/1/13
763
24.467
93
Bữa đi ăn cơm gà bên Phan Xích Long
Chủ quản : cứ đậu xe dưới đường đi
em : Lỡ bị bắt xe sao
Chủ quán : tao mua hết con đường này rồi, có gì tao lo
(Kinh nhờ, dĩa cơm có 30k à)

Bữa đi mua đồ của Uma bên Phan Xích Long
Em : Đậu xe chỗ nào dc em
Nhân viên : A cứ đậu xe dưới đường , tụi em lo cho
Em : Rùi lỡ bị phạt nguội sao
Nhân viên : A lo gì, đã bao đậu xe mà
KQ : Thôi đi dìa, khỏi mua bán gì nữa.

Đoán : Chắc nguyên con đường này nó mua hết rùi quá, cơ mà đậu kiểu đó nó phạt nguội sao các bác ? Mà lạ là PXL không đông, sao ko cho đậu xe nhỉ (trong 5-10p thôi chẳng hạn)
Xxx bên đó rẻ lắm hay sao mà ai cũng mua đc hết vậy :D
 
Hạng D
4/2/08
4.620
6.503
113
TPHCM
nhà em gần đây... mỗi lần muốn ăn khu này là đem 4B cất, xách 2B chạy ra ăn cho khỏe. nếu kẹt thì bác đậu mấy đường song song với PXL, đậu dưới lề, giữa 2 nhà và để lại số đt, em cũng có lần đã làm vậy. còn không bác đậu vào nhà thi đấu Rạch Miễu, 30k cho yên tâm, chịu khó cuốc bộ tí
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
có vụ đậu xe 5-10p nữa hả bác chủ, kinh nhở