Chủ đề tương tự
Ngày 1 : Bình Dương - Vĩnh Hy
Full cốp. Do nhà có bé nhỏ nên Em chuẩn bị đồ hơi nhiều chút
Đi nào....
Full cốp. Do nhà có bé nhỏ nên Em chuẩn bị đồ hơi nhiều chút
Đi nào....


Last edited by a moderator:
Em thì chạy chính 1 tài lên xe xíu là Mẹ nó và đứa nhỏ ngủ khò... Còn đứa lớn ngồi trước bắt đầu lục lọi đồ ăn (thói quen của bé là lên xe ăn như hạm) rồi lúc 1h nó cũng ngủ. 1 mình Em "chiến đấu"
Em chạy 1 mạch gần tới Vĩnh Hy thì núp cây xăng ngủ xíu (lúc này là 5h sáng)
Do cung đường này Em cũng đi vài lần nên cũng ko khó khăn mấy
Ko ghé Mũi Né nên Em up đỡ hình đi lần trước vậy
Em chạy 1 mạch gần tới Vĩnh Hy thì núp cây xăng ngủ xíu (lúc này là 5h sáng)
Do cung đường này Em cũng đi vài lần nên cũng ko khó khăn mấy
Ko ghé Mũi Né nên Em up đỡ hình đi lần trước vậy






Chỉnh sửa cuối:
Tầm 10h Em quay ngược ra ghé vườn nho Thái An cho tụi nhỏ tham quan hái nho
Nho hơi chua các Bác ạ...
Nho hơi chua các Bác ạ...



Hái nho xong Em cho tụi nhỏ về phòng nghỉ ngơi và ăn trưa - nghỉ ngơi
Tầm 3h chiều Em tính dẫn tụi nhỏ đi tắm biển nhưng trời bắt đầu chuyển mưa và gió (Xu cà na)
Thôi thì đi chụp hình xung quanh check in nào
Tầm 3h chiều Em tính dẫn tụi nhỏ đi tắm biển nhưng trời bắt đầu chuyển mưa và gió (Xu cà na)
Thôi thì đi chụp hình xung quanh check in nào

