RE: Vui tiệc tất niên OS tại Hà Nội

) và cuối cùng là đun bếp rồi vớt ra. Em chỉ làm được 2 việc đầu và 2 việc cuối thôi. Đun bánh từ trưa rồi, tối thì chỉ cần cho củi vào cho nó cháy âm ỉ thôi, tất niên xong về chuẩn bị vớt bánh là vừa

Nói tới bánh chưng lại thấy bồi hồi!!! Nhà em năm nào cũng gói phải gói bánh chưng và nấu ở nhà (khoảng 10kg gạo). Thú vị nhất là đi rửa lá dong, tước lạt, đãi đậu, đãi gạo, vo gạo,.... (sao nhiều việc thế nhỉTrích đoạn: dephuly
Vụ này em khuyên các bác là o nên năm hết tết đến còn phải gói bánh chưng các bác nhểsau đó bọn E định ghi kỷ lục OS về môn tắm trần tập thể đông nhất
đề nghị các bác đăng ký luôn để bọn em sắp xếp...![]()
![]()
![]()