E weo sớm chạy xéo chút xíu hơn jua ngã 4 chỉ 2met thui , hơn nữa là weo wa đường 1 chiều bác uiQuẹo sớm quẹo tắt là góp phần cản trở mấy bác từ hướng khác quẹo ra đường.
Nếu ai cũng tuân thủ luật giao thông đường bộ, nhường nhịn nhau ở những nơi đường giao nhau không có đèn tín hiệu hay hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì tình hình kẹt xe nghiêm trọng của thành phố giảm đi rất nhiều.
Chính xác luôn bác. Tập thói quen vậy mốt chả có gì phải sợ. Em từng gặp rất nhiều bác chạy cả 2B lẫn 4B, cứ thấy csgt là thắng túi bụi, chạy rề rề hoặc tấp vô lề (2B sợ đi sai làn)... Chưa kể còn nhiều bác kiểu sợ quá nên đang chạy đúng mà chuyển sang chạy theo... số đông, thấy sai nhưng cứ làm![]()
Ừ. Nhiều lúc mình cứ ôm bụng cười. Mấy ông hổ báo trên đường mà hơi đánh mùi CSGT cái là cái cổ hổ báo nó lập tức thụt vào còn ngắn hơn cả cổ rùa.
ai mà cũng lái xe tuân thủ LGTDB như bác thì mấy anh xxx nhà ta chỉ còn đứng chơi và 8 dài dài...mấy ảnh khoẻ vì không phải đi ra đi vô rồi còn phải chào theo điều lệnh nữa chứ.
Một phần mình thất lực lượng CSGT khắp mọi nơi là vì nhiều người vi phạm luật giao thông quá. Nếu nhiều người chạy đàng hoàng hơn, CSGT sẽ có ít tiền để đưa vào ngân sách nhà nước. Lúc đấy lực lượng CSGT sẽ tự động giảm. Nếu các anh chị ghét cái bản mặt của các anh XXX thì việc tốt nhất để không phải nhìn thấy mặt họ nữa là... hiểu luật và đi đúng luật.
Ko bị đàng sau nó bóp kèn nhỉ!Chuyện đi đúng luật GT: đèn xanh đi, đèn đỏ dừng; đúng tốc độ, tuân thủ biển báo,...v...v là chuyện đương nhiên ai cũng nên như vậy. Nhưng sáng nay chuyện em đi đúng luật tự nhiên thấy vui.
Chuyện là vầy:
Đi từ vòng xoay Dân chủ ra CMT8 hướng về SG, tới Tú Xương em rẽ trái, lúc đó có 1 hàng xe đang chờ đèn đỏ ĐBPhủ, xe em gần tới ngã ba rồi, chỉ còn nửa thân xe, nếu quẹo lúc đó cũng được nhưng sẽ cán vạch liền chỗ này (nhiều người có thể nghĩ quẹo luôn để né dòng xe đang chờ đèn đỏ sắp đi tới), thế là em chờ cho xe trước đi để xe em qua trọn cả thân xe mới quẹo, cũng chả nghĩ ngợi gì tới xxx, ai dè đâu quẹo qua, đi 1 đoạn thấy có 4 anh: 1 anh đang quay phim, 3 anh đang đứng chụm lại nói chuyện, dòm dòm...hú hồn. Lúc nãy em nôn nóng quẹo luôn là ăn biên bản rồi, nghĩ lại thấy vui
. Các bác xem clip sẽ rõ hơn, đoạn chờ hơi lâu tí