tp làm tiền nhiều mà toàn bị HN lấy hết, có mấy cây cầu xây ko xong, đường cao tốc thì kẹt cứng, tp nghỉ làm đi, làm mà ko có được ăn sài.
Đặc sản đó bácĐi nhiều lần nhưng oải nhất vẫn là cái khoản chờ phà mà có hai chị nhỏ nhà nữa có ngồi yên như mình đâu. hayzza
Em thì thích ăn đồ VN, hủ tiếu gỏ cũng đượcEm chỉ thích ăn đồ biển ở Cần Giờ thôi
CG thì các bác phải đợi phà lâu, hải sản thì em thấy nó dành cho người ít ăn rồi ăn thấy vui, chứ nếu đã ăn nhiều mà xuống đây với mục đích "ăn đồ lạ" thì nó k có rồi á, quay đi quẩn lại vài loại ốc, hàu, mực là hết rồi