cùng suy nghĩ với bácnguyentrungtuyen132 nói:Chỉ cần biển báo tốc độ hợp lý thì OK
dawmgoodman ® nói:Em thấy bắn ở VT thường dính mấy bác tỉnh khác đến. Dân VT đại đa số chạy rất từ nghiêm chỉnh, đúng tôc độ, thư thái dù đường tốt.Tui là Hai Lúa nói:em đồng ý, mình đúng luật thì chả việc gì phải sợmc claren nói:em cũng ủng hộ chuyên này.Xe_chuong_ga nói:Kệ họ chứ bác, họ làm việc của họ….Mình chả phạm luật, chả sợ…Em ủng hộ XXX kiểm soát mọi ngõ ngách trong GT, an tòan trên hết ạ….Tinabien nói:Hôm nay em đi lang thang thấy VT bắn khắp nơi, 30/4, nguyễn thái học, võ thị sáu, thậm chí 51B chỗ đông bắc sân bay đường chưa hoàn thiện xong cũng bắn, kể cả xe máy. Cũng may là bắn công khai nên nếu để ý thấy ngay.![]()
OS rất thích điều này.
Có hình mới tin!
Chả phải M One chưa từng đạp 100km/h đường đi Vtàu!
....
E rất ủng hộ có xxx, mọi người sẽ chạy đúng hơn!
Sơn biển báo tốc độ dưới đường là em ok liền, nhiều lúc không nhìn thấy biển báo vì bị che khuất nên phạm luật
Toàn là xe của mấy anh xxx đó bác ơi......Kimdam nói:Kệ...giảm bớt tai nạn lúc này ghê quá,nhưng theo em nên bắn vào ban đêm vì ban đêm xe tải chạy ghê lắm,cả 100 km/giờ ấy chứ???
Đặt bẫy mà sao cho mọi người thấy được bác.HMG nói:Chạy xe em cũng muốn chạy đúng luật, nhưng biển báo đường bộ ở VN ta còn sơ sài và lung tung lắm. Nhiều tuyến đường lớn (Quốc lộ) nhưng biển báo thì bé tẹo mà cắm tận lề đường dánh cho xe 2b, phía trong mà khuất tầm nhìn do vướng xe lớn chạy phía ngoài không nhìn thấy là các bác cứ canh mà bắt. Em thấy nhiều tuyến đường ở giữa có dải phân cách rộng mấy mét mà không cắm cứ mang ra lề phía ngoài cắm, rất bất tiện cho xe 4b (Ví dụ: QL22, xa lộ Hà Nội, ...).
Em cũng đồng ý với bác.Liembk nói:Biển bao rõ ràng, hợp lý + Bắn tốc độ => Ủng hộ.
Tinabien nói:Hôm nay em đi lang thang thấy VT bắn khắp nơi, 30/4, nguyễn thái học, võ thị sáu, thậm chí 51B chỗ đông bắc sân bay đường chưa hoàn thiện xong cũng bắn, kể cả xe máy. Cũng may là bắn công khai nên nếu để ý thấy ngay.
Tất cả là đường đô thị nên e thấy mấy bác 2B dính nhiều, VT còn có mấy bác áo xanh chạy moto trên đường để quan sát có ai vượt đèn đỏ, chạy sai làn, ngược chiều, đỗ xe sai....