Nói về tắm biển thì nước trong và sạch nhất là từ Cà Ná trở ra, Mũi né nước tương đối sạch nhưng mùa này nước cũng đục lắm. Từ La Gi trở vào phía nam nước thường không trong do biển hơi bị nông, nhất là vào mùa mưa nước từ các sông đổ ra thường làm cho biển bị đục. Vũng Tàu nằm trong số đó. Đi du lịch, nghỉ mát phải tính tới những yếu tố này. Giống như lên Đà Lạt vào mùa mưa thì chỉ ở nhà ngắm mưa, khó mà mộng mơ cho nổi.
Còn du khách tới VT (mà nhìn chung tới đâu cũng vậy, Nha Trang, Đà Lạt, Sầm Sơn hay Đồ Sơn... thì cũng thế cả thôi) xả sờ choét tiện thể xả rác luôn. Đây thuộc về ý thức rồi. Bản thân thành phố cũng có nhiều cố gắng dẹp nạn chặt chém, giữ vệ sinh môi trường. Đích thân phó chủ tịch TPVT ra chỉ đạo còn bị các hộ kinh doanh bám biển quây, công an phải tới giải cứu, cũng nan giải lắm. VT đang cố gắng như vậy nếu ai tới VT nên nhắc nhở bản thân và gia đình, nếu thấy có những điều chưa được thì thay vì chửi bới mà góp ý xây dựng chắc môi trường để chúng ta nghỉ dưỡng sẽ tốt dần lên.
Còn chuyện bắn tốc độ ở VT đàng hoàng, tổ chức giao thông cũng tương đối tốt, nếu có ý thức chạy xe rất thoải mái. Ai tới VT kêu ca chuyện bắn tốc độ khi qua vài tỉnh bạn chắc không chạy xe nổi.
Không phải thanh minh cho VT, có thể nhiều người không cùng quan điểm nhưng đó là thực tế. Mình ở VT cũng lâu, nay ở SG nhưng vẫn đi về thường xuyên nhận xét khách quan như vậy.
Đôi dòng lan man với các anh em. Chúc các ae vui, khỏe.
Thân ái.