manhhungi theo như bác cũng hay. Từ Vũng Tàu lên BMT chắc khoảng 7-8 tiếng chạy xe (em đi hết 6 tieensg^_^). Nghỉ ngơi... Ngày thứ 2, làm ly cf ban mê đi Pleiku (mất khoảng 3 tiếng). Bác có thể ghé gà nướng Peli Kơtêng ở Biển Hồ, nghe đánh cồng chiêng. Sau bữa trưa bác có thể lên Kon Tum (mất 45 phút). Lên Kon Tum bác có thể nghỉ ở Đông Dương (Indochine), và tham quan Nhà thờ gỗ, Tòa Giáo Mục, Ngục Kon Tum ngay buổi chiều cùng ngày. Ngày thứ 3, từ TP.Kon Tum đi Măng Đen theo QL24 khoảng 50km, lên đấy sẽ có mấy thác nước, hồ rất đẹp, đặc sản tại đây là gà nướng, cơm lam, rượu sim...một số công trình tâm linh như chùa Khánh Lâm, đồi Đức mẹ. Ngày thứ 4, bác có thể vu vu VT. 6h bác di chuyển chắc 7h bác về tới nhaf^__^
Sorry bác giờ mới vào diễn đàn, e mới ăn sáng bún bò huế ở gần vòng xoay Đồng Xoài, gấu nhà em ăn gắp đầu tiên suýt thì nôn, rut kinh nghiệm vào quán nào mà thấy xả rác dưới bàn ăn thì đừng vào.bác cho em so dt có gì nhờ bác trợ giúp
Nhân tiện số em: 0903184166
em đã xong hành trình, dg trên dg về:
Ngày 1: 12h30 xuất phát từ VT, ăn trưa trên xe bằng bánh mì Heo Quay ngon phết. Qua khỏi Gia Nghĩa thì đón 1 cơn mưa tầm tả đến BMT, thế là phải chạy trong mưa và trong đêm, 19h30 em tới Aruco nghỉ ngơi và đi ăn tối.
Ngày 2: Ăn sáng xong và xuất phát từ BMT lúc 7h30. Tới 10h30 thì đáp ở TP pleiku, ăn gà nướng cơm lam. 12h xuất phát đi Măng Đen, 13h30 tới nơi, nhận phòng và nghỉ ngơi. 15h tham quan thác, hồ. Ăn tối với cá tầm, heo rừng, nai, bông chuối...
Ngày 3: tham quan Chùa, Đức Mẹ, lang thang......13h trả phòng về lại BMT. 17h tới BMT và cũng được BMT lại đón em bằng 1 cơn mưa lớn. Nhận phòng, nghỉ ngơi......ăn chơi
Ngày 4: chưa xuất phát
Ngày 1: 12h30 xuất phát từ VT, ăn trưa trên xe bằng bánh mì Heo Quay ngon phết. Qua khỏi Gia Nghĩa thì đón 1 cơn mưa tầm tả đến BMT, thế là phải chạy trong mưa và trong đêm, 19h30 em tới Aruco nghỉ ngơi và đi ăn tối.
Ngày 2: Ăn sáng xong và xuất phát từ BMT lúc 7h30. Tới 10h30 thì đáp ở TP pleiku, ăn gà nướng cơm lam. 12h xuất phát đi Măng Đen, 13h30 tới nơi, nhận phòng và nghỉ ngơi. 15h tham quan thác, hồ. Ăn tối với cá tầm, heo rừng, nai, bông chuối...
Ngày 3: tham quan Chùa, Đức Mẹ, lang thang......13h trả phòng về lại BMT. 17h tới BMT và cũng được BMT lại đón em bằng 1 cơn mưa lớn. Nhận phòng, nghỉ ngơi......ăn chơi
Ngày 4: chưa xuất phát
Tiện thể các bác cho em hỏi cách đi qua rừng quốc gia Bù Gia Mập?
hôm 29/4 em đi từ Bình Long, Bình Phước đến Phước Long rồi theo DT741 đi Gia Lai xuyên qua Bù Gia Mập.
Đến Bù Gia Mập khoảng 7h tối, tới nơi thấy để bảng báo rừng quốc gia Bù Gia Mập thì gặp đường đất đỏ. Em không dám đi tiếp vì không biết phía trước có gì chờ đón mình (trên đường đi chỉ có một mình xe em, đường vắng, nhà cửa thì thưa thớt), em hỏi người dân gần đó thì họ bảo ban đêm không cho xe qua lại. Thế là em phải quay đầu về Phước Long rồi ra QL14.
Trên đường về Phước Long có ghé ăn tối thì lại có người bảo có thể qua Bù Gia Mập ban đêm nếu có người chỉ đường.
bác nào đã đi tuyến này thì xin cho em tí kinh nghiệm và có nên đi nữa không? Dù gì thì em cũng muốn tải nghiệm một lần cho biết.
hôm 29/4 em đi từ Bình Long, Bình Phước đến Phước Long rồi theo DT741 đi Gia Lai xuyên qua Bù Gia Mập.
Đến Bù Gia Mập khoảng 7h tối, tới nơi thấy để bảng báo rừng quốc gia Bù Gia Mập thì gặp đường đất đỏ. Em không dám đi tiếp vì không biết phía trước có gì chờ đón mình (trên đường đi chỉ có một mình xe em, đường vắng, nhà cửa thì thưa thớt), em hỏi người dân gần đó thì họ bảo ban đêm không cho xe qua lại. Thế là em phải quay đầu về Phước Long rồi ra QL14.
Trên đường về Phước Long có ghé ăn tối thì lại có người bảo có thể qua Bù Gia Mập ban đêm nếu có người chỉ đường.
bác nào đã đi tuyến này thì xin cho em tí kinh nghiệm và có nên đi nữa không? Dù gì thì em cũng muốn tải nghiệm một lần cho biết.
Măng đen:
- Thật ra chưa có gì ấn tượng: ngoài những nơi như: Hồ, Cầu dây văng, thác, chùa, tượng Đức mẹ thì tất cả vẫn còn hoang sơ và chưa được đầu tư đến nơi đến chốn.
- Món ăn chủ yếu là Gà nướng, còn lại thì không có gì đặt biệt.
- Cung đường QL14: thật đẹp và di chuyển thật sướng, cũng là dịp để anh em tập lái đường quanh co.
- Khách sạn: tất cả là dạng Biệt thự, tuy nhiên cách trang trí và bày biện như khách sạn thì chưa đạt yêu cầu.
Tóm lại: cần thêm nhiều thời gian và khai thác tốt thì mới đạt tầm Đà Lạt thứ 2 như mong đợi.
Mọi người muốn đi thì mình sẽ tư vấn thêm.
- Thật ra chưa có gì ấn tượng: ngoài những nơi như: Hồ, Cầu dây văng, thác, chùa, tượng Đức mẹ thì tất cả vẫn còn hoang sơ và chưa được đầu tư đến nơi đến chốn.
- Món ăn chủ yếu là Gà nướng, còn lại thì không có gì đặt biệt.
- Cung đường QL14: thật đẹp và di chuyển thật sướng, cũng là dịp để anh em tập lái đường quanh co.
- Khách sạn: tất cả là dạng Biệt thự, tuy nhiên cách trang trí và bày biện như khách sạn thì chưa đạt yêu cầu.
Tóm lại: cần thêm nhiều thời gian và khai thác tốt thì mới đạt tầm Đà Lạt thứ 2 như mong đợi.
Mọi người muốn đi thì mình sẽ tư vấn thêm.
Spam vs bác vài tấm hình cho sinh động.
Trong khuôn viên Khu du lịch thác Pasy
Trong khuôn viên Khu du lịch thác Pasy










Không đi được đâu bác dù là ban ngày em cũng phải quay trở ra , ngược lại mấy chục cây số . Đến đoạn đường ướt ( dù là trời nắng nhưng có nước mạch trong rừng chảy ra ) thì bó tay dù là 2 cầu cũng không dám đi nếu chỉ có một xe . Đường trong đó đang làm dở dang rồi họ bỏ đos nên ngổn ngang lắm . Đi trời tối coi chừng còn lao xuống vực ấy .Tiện thể các bác cho em hỏi cách đi qua rừng quốc gia Bù Gia Mập?
hôm 29/4 em đi từ Bình Long, Bình Phước đến Phước Long rồi theo DT741 đi Gia Lai xuyên qua Bù Gia Mập.
Đến Bù Gia Mập khoảng 7h tối, tới nơi thấy để bảng báo rừng quốc gia Bù Gia Mập thì gặp đường đất đỏ. Em không dám đi tiếp vì không biết phía trước có gì chờ đón mình (trên đường đi chỉ có một mình xe em, đường vắng, nhà cửa thì thưa thớt), em hỏi người dân gần đó thì họ bảo ban đêm không cho xe qua lại. Thế là em phải quay đầu về Phước Long rồi ra QL14.
Trên đường về Phước Long có ghé ăn tối thì lại có người bảo có thể qua Bù Gia Mập ban đêm nếu có người chỉ đường.
bác nào đã đi tuyến này thì xin cho em tí kinh nghiệm và có nên đi nữa không? Dù gì thì em cũng muốn tải nghiệm một lần cho biết.
Chỉnh sửa cuối:
Em đi tới bảng báo rừng Bù Gia Mập thấy hết đường nhựa thay vào đó là đường đất đỏ là ớn rồi, gặp xe em sedan nữa. Vậy mà Google map vẫn chỉ đi xuyên qua. Em quay lại cho lành.View attachment 464524 View attachment 464523
Không đi được đâu bác dù là ban ngày em cũng phải quay trở ra , ngược lại mấy chục cây số . Đến đoạn đường ướt ( dù là trời nắng nhưng có nước mạch trong rừng chảy ra ) thì bó tay dù là 2 cầu cũng không dám đi nếu chỉ có một xe . Đường trong đó đang làm dở dang rồi họ bỏ đos nên ngổn ngang lắm . Đi trời tối coi chừng còn lao xuống vực ấy .
Sáng mai e xuất phát từ Huế. Vậy nên đi đường HCM hay QL1 ạ. Vì QL1 gần hơn 50kmViolak mờ ảo trong mây, nhiệt độ mát mẻ rất tuyệt.
View attachment 462215