Chán chê ở Hòn Thơm nhà e về chùa Hộ Quốc, tiếc là lúc này đt hết pin, cảnh chùa khá đẹp
Thôi mệt rồi về nghỉ thôi, tối lại ghé Ra Khơi ăn uống, quán đc review nhiều nhưng em thấy cũng bình thường. Lại lòng vòng chợ đêm cho bọn trẻ ăn bánh tráng, ăn kem. Xong cả nhà ghé quán Sơn Trà trên đồi cao uống cfe, quán view đẹp nhưng giá hơi mắc và phục vụ nước quá chậm
No say rồi về ngủ thôi để mai vào bờ. Trong lượt về khi lên tàu e thấy có 1 bác lớn tuổi được cáng lên có bác sỹ đi theo, người nhà vác bình oxy, dây nhợ đủ kiểu. Đúng là ở đảo có sao thì vẫn cứ phải vào bờ. May đây còn là đảo lớn có sân bay, chứ gặp đảo xa đất liền kiểu Thổ Chu, Bạch Long Vỹ... không biết sao. Nhà e đi tàu chuyến 10.30am, vào bờ là 13h. Kéo valy qua bãi kế bên lấy xe rồi kiếm gì ăn nhẹ xong tếch về Cần Thơ, ghé bánh canh ghẹ thì đóng cửa, thôi thì bún cá
Đường từ Rạch Giá về Cần Thơ mưa suốt thôi, may là mấy ngày đi chơi không mưa, chứ ra đảo mà mưa là buồn như chấu cắn ngay









