RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Sáng hôm sau,tui dậy sớm để ra biển xem có gì hay không.Trời vẫn lất phất những hạt mưa rơi.Nhưng cảnh bình minh thì bao giờ cũng luôn hấp dẫn đối với tui.Thế là chộp mải miết...
Dường như vẫn còn cảnh ..."vọng phu"?
Và nắng đã lên rồi...
Sáng hôm sau,tui dậy sớm để ra biển xem có gì hay không.Trời vẫn lất phất những hạt mưa rơi.Nhưng cảnh bình minh thì bao giờ cũng luôn hấp dẫn đối với tui.Thế là chộp mải miết...



Dường như vẫn còn cảnh ..."vọng phu"?







Và nắng đã lên rồi...

RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Bãi sau là bãi nhìu người tắm nhất nên nó cũng...dơ nhất
dân bản sứ ít tắm mấy khu vực nài lắm bác ui.sau này nếu có dịp quay trở lại VT em.bác nên tham khảo bãi dâu,bãi dứa bác há.Công nhận bác chụp hình hơi bị được đó nha.chúc bác vui vẻ hơn ở những chuyến đi tới tại VT nơi em sinh và sống 

Bãi sau là bãi nhìu người tắm nhất nên nó cũng...dơ nhất
RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Còn sớm nhưng đã có khá nhiều người xuống chơi,xem và tắm.
Mây ,không đẹp nhưng dù gì vẫn là mây
Em phụ mẹ dọn hàng trong sớm mai.Tương lai của em chắc vẫn gắn liền với biển mà thôi?[8|]
Cháu tui ở Canada về,nó thích đi ca-nô lắm.Nhưng chỉ dám cho nó đi 15 phút thôi,dân XNL mà.
Gần 7giờ,tui về phòng chở mọi người đi ăn sáng ,uống cà phê Lan Rừng.
Gọi là quán chứ thực ra nó là một Resort thì đúng hơn.Đẹp lắm,sát biển ,gần nhà hàng Gành Hào thì phải?Chủ quán bỏ khối tiền đầu tư ...
Cảnh hồ bơi xanh ngát trong khuôn viên Lan Rừng
Cà phê khá ngon,vừa nhâm nhi vừa tha hồ ngắm biển trời,nghe sóng vỗ dạt dào và nhìn thấy cả con tàu xa xăm...
Cà phê-ăn sáng xong lại về bãi biển tranh thủ gỡ gạc đến 12 giờ lên ...
14g00 trả phòng ,lang thang mấy đường phố VT rồi tạm biệt để về SG.Đi chơi vậy cũng thú vị ra trò!
Còn sớm nhưng đã có khá nhiều người xuống chơi,xem và tắm.




Mây ,không đẹp nhưng dù gì vẫn là mây



Em phụ mẹ dọn hàng trong sớm mai.Tương lai của em chắc vẫn gắn liền với biển mà thôi?[8|]

Cháu tui ở Canada về,nó thích đi ca-nô lắm.Nhưng chỉ dám cho nó đi 15 phút thôi,dân XNL mà.

Gần 7giờ,tui về phòng chở mọi người đi ăn sáng ,uống cà phê Lan Rừng.






Gọi là quán chứ thực ra nó là một Resort thì đúng hơn.Đẹp lắm,sát biển ,gần nhà hàng Gành Hào thì phải?Chủ quán bỏ khối tiền đầu tư ...
Cảnh hồ bơi xanh ngát trong khuôn viên Lan Rừng

Cà phê khá ngon,vừa nhâm nhi vừa tha hồ ngắm biển trời,nghe sóng vỗ dạt dào và nhìn thấy cả con tàu xa xăm...






Cà phê-ăn sáng xong lại về bãi biển tranh thủ gỡ gạc đến 12 giờ lên ...
14g00 trả phòng ,lang thang mấy đường phố VT rồi tạm biệt để về SG.Đi chơi vậy cũng thú vị ra trò!
RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
hì hì hì,
XNL có 1 camera man nữa rùi... chắc fải mở minilab ảnh đẹp đi Bác ơi,
hì hì hì,
XNL có 1 camera man nữa rùi... chắc fải mở minilab ảnh đẹp đi Bác ơi,
RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Tiếp vụ đi VT nè các bác.Lần này là cách đây 3 ngày-tối thứ 6 tự nhiên con cháu nổi hứng đổi chương trình du lịch Thác Giang Điền sang thành đi VT lần nữa.Thế là cả nhà lên xe lúc 21g kém 5 ' và đến thành phố VT lúc 23g00.Đi đêm hơi khổ vì đèn xe mình hơi yếu nhưng do đường vắng nên đi cũng nhanh và sướng lắm!
Ở chơi một đêm,xuống bãi tắm ban đêm thấy nhiều nhóm thanh niên du khách đốt lửa trại,nhảy nhót quanh xe kẹo kéo và bập bùng hát cùng cây đàn ghi-ta cũng vui lắm.XNL tụi mình bữa nào tổ chức Off một phát ngòai bãi biển ban đêm cũng hay chứ nhỉ?Dựng lều,đốt lửa và nướng hải sản...chắc cũng phê?!
Chuyến đi này không chụp ảnh vì trời xấu quá.Buổi chiều hôm sau khi chuẩn bị về lại SG,tranh thủ ghé Niết BànTịnh Xá .(chụp bằng cái điện thọai cùi TQ 2sim mấy lấy .
Lần này chỉ đi có 6 người lớn và 1 em bé thôi.Cu lớn mắc đi học nên đành phải bỏ lại,còn bà Cả thì ở lại vì phải trông chùa và bán hàng rồi.Đi hòai bị thất thu...bả ngán.
Tình cờ gặp 1 em La Dalat có nước da khá láng nằm khép nép bên lề đường vào Niết Bàn Tịnh Xá.Thế là dừng lại chộp vài phát luôn
Lần này đi có liên lạc với lão HAC mấy lần nhưng không được.Chắc lão bận đi ... đóng phim chăng?(bắt chước bác Mai Phung nhé).
Cũng định liên lạc với bác Hieu_wangler ở VT rủ đi uống cafe nhưng do mới đổi điện thọai ,chưa kịp vào danh bạ mới nên bó tay .Bác Hieu_wangler là người đã giúp mình đi xem mắt nàng Asia năm ngóai...Đúng 1 năm -16-08 2007 mình cưới nàng Asia...
)
Tiếp vụ đi VT nè các bác.Lần này là cách đây 3 ngày-tối thứ 6 tự nhiên con cháu nổi hứng đổi chương trình du lịch Thác Giang Điền sang thành đi VT lần nữa.Thế là cả nhà lên xe lúc 21g kém 5 ' và đến thành phố VT lúc 23g00.Đi đêm hơi khổ vì đèn xe mình hơi yếu nhưng do đường vắng nên đi cũng nhanh và sướng lắm!
Ở chơi một đêm,xuống bãi tắm ban đêm thấy nhiều nhóm thanh niên du khách đốt lửa trại,nhảy nhót quanh xe kẹo kéo và bập bùng hát cùng cây đàn ghi-ta cũng vui lắm.XNL tụi mình bữa nào tổ chức Off một phát ngòai bãi biển ban đêm cũng hay chứ nhỉ?Dựng lều,đốt lửa và nướng hải sản...chắc cũng phê?!
Chuyến đi này không chụp ảnh vì trời xấu quá.Buổi chiều hôm sau khi chuẩn bị về lại SG,tranh thủ ghé Niết BànTịnh Xá .(chụp bằng cái điện thọai cùi TQ 2sim mấy lấy .


Lần này chỉ đi có 6 người lớn và 1 em bé thôi.Cu lớn mắc đi học nên đành phải bỏ lại,còn bà Cả thì ở lại vì phải trông chùa và bán hàng rồi.Đi hòai bị thất thu...bả ngán.

Tình cờ gặp 1 em La Dalat có nước da khá láng nằm khép nép bên lề đường vào Niết Bàn Tịnh Xá.Thế là dừng lại chộp vài phát luôn


Lần này đi có liên lạc với lão HAC mấy lần nhưng không được.Chắc lão bận đi ... đóng phim chăng?(bắt chước bác Mai Phung nhé).
Cũng định liên lạc với bác Hieu_wangler ở VT rủ đi uống cafe nhưng do mới đổi điện thọai ,chưa kịp vào danh bạ mới nên bó tay .Bác Hieu_wangler là người đã giúp mình đi xem mắt nàng Asia năm ngóai...Đúng 1 năm -16-08 2007 mình cưới nàng Asia...
Vâng,tui nhớ không rõ vị trí.Chủ yếu là do thấy khung cảnh Lan Rừng bố trí lấn biển và cũng xuống hơi thấp so với mặt đường dốc bên ngòai nên liên tưởng chúng gần gần nhau...Trích đoạn: cute
sao mà gần Ghềnh Hào dc bác?Lan Rừng ở bãi Dứa,còn Ghềnh Hào ở bãi Dâu mà[8|]
RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Sống như vậy mới thoải mái chứ . Lao đầu vào công việc cuối tuần đi chơi xa giảm street đó củng là một cái tốt, củng như là một ưu điểm khi sở hửu xe hơi . Lúc này mới thấy được sự hửu dụng của xe hơi , nó không phải là món hàng xa sỉ phẩm , mà là một tiện ích do chính con người tạo ra . Vậy mà có nhiều người không hiểu được điều đó buồn quá .
Sống như vậy mới thoải mái chứ . Lao đầu vào công việc cuối tuần đi chơi xa giảm street đó củng là một cái tốt, củng như là một ưu điểm khi sở hửu xe hơi . Lúc này mới thấy được sự hửu dụng của xe hơi , nó không phải là món hàng xa sỉ phẩm , mà là một tiện ích do chính con người tạo ra . Vậy mà có nhiều người không hiểu được điều đó buồn quá .
RE: Bãi tắm Vũng Tàu trong mắt tui...
Ôi đúng là dưới con mắt nghệ sĩ, Cái "Vũng" cũng đẹp bằng cái "Hồ" bác nhỉ?
Em đã ddawbf ký hộ khảu tại cái nơi này cũng 25 năm, vậy mà dưới mắt em thì toàn nắng, gió và cát... chán! nhưng hôm nay em xem lại những tấm ảnh này mới chợt tỉnh.. cũng đẹp lạ! cũng đã lâu lắm rồi, chí ít cũng đã 10 năm em chưa tắm biển, mặc dù nhà em cách biển có 300m.
Cảm ơn bác hội trưởng, bác tha lỗi cho em vì mải mê cày đường nhựa nên không kịp đón tiếp bác.
Ôi đúng là dưới con mắt nghệ sĩ, Cái "Vũng" cũng đẹp bằng cái "Hồ" bác nhỉ?
Em đã ddawbf ký hộ khảu tại cái nơi này cũng 25 năm, vậy mà dưới mắt em thì toàn nắng, gió và cát... chán! nhưng hôm nay em xem lại những tấm ảnh này mới chợt tỉnh.. cũng đẹp lạ! cũng đã lâu lắm rồi, chí ít cũng đã 10 năm em chưa tắm biển, mặc dù nhà em cách biển có 300m.
Cảm ơn bác hội trưởng, bác tha lỗi cho em vì mải mê cày đường nhựa nên không kịp đón tiếp bác.