Google vào trang web của Marina VT tìm hiểu luôn cho nhanh
http://vungtaumarina.com/vi/pages/6/Gioi_thieu
http://vungtaumarina.com/vi/pages/6/Gioi_thieu
Lần đầu tiên thấy mô hình dịch vụ giải trí nằm trong khu công nghiệp! Nhìn cái view thôi đã oải!

Google vào trang web của Marina VT tìm hiểu luôn cho nhanh
http://vungtaumarina.com/vi/pages/6/Gioi_thieu
Hỏi Bác kỳ quan thứ 6 nhé! Bác có 01 chiếc lexus RX màu vàng phải không? trên cánh cửa bác tài có dòng chữ Sixsense. nếu phải, thì em nhắc Bác hôm trước Bác ra vào ngõ 611 Điện Biên Phủ xém chút nữa là hốt trọn 03 cha con em đó nha Bác! Bác nên nhớ phía sau tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim!
Nếu em nhận nhằm người thì em xin lỗi, nhưng cũng lưu ý các Bác tài về việc lái xe và quan sát kỹ giùm.
Lexus thì chắc là của resort Six Senses bác ơi, em chỉ đi xe cỏ thôi nên bảo đảm lái xe cẩn thận nghiêm túc hơn nhiều.Hỏi Bác kỳ quan thứ 6 nhé! Bác có 01 chiếc lexus RX màu vàng phải không? trên cánh cửa bác tài có dòng chữ Sixsense. nếu phải, thì em nhắc Bác hôm trước Bác ra vào ngõ 611 Điện Biên Phủ xém chút nữa là hốt trọn 03 cha con em đó nha Bác! Bác nên nhớ phía sau tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim!
Nếu em nhận nhằm người thì em xin lỗi, nhưng cũng lưu ý các Bác tài về việc lái xe và quan sát kỹ giùm.
Quán này lần nào về nhà bà cả ở VT, em cũng ghé. Vừa có chổ cho con em chạy nhảy, vừa rộng rãi, thoáng mát để mấy anh em chém gió.Quán của câu lạc bộ thuyền buồm Vungtau Marina chắc cũng nhiều bác biết nhưng chưa thấy nhắc tới trên dđ nên mình đưa lên để bác nào chưa biết có thêm địa chỉ thư giãn.
Cuối tuần, ngày lễ có nhạc sống. Chủ yếu nhạc dân ca, quan họ ... miền Bắc, chắc tại khu này toàn người gốc Bắc. Khu này đi buổi sáng sớm mới đẹp. Chiều tối thì hơi ít đèn, hóng gió rất mát, nhưng không thấy gì ngoài biển.
Ch
chổ này có tắm biển kg bác?đám nhóc nhà e tới chổ nào có tắm biển mới chịu ah,còn đi trên thuyền chạy vòng vòng trên biển tham quan thì đám nhóc kg chịu rồi,e cũng muốn ghé trải nghiệm chỗ này!Quán này lần nào về nhà bà cả ở VT, em cũng ghé. Vừa có chổ cho con em chạy nhảy, vừa rộng rãi, thoáng mát để mấy anh em chém gió.
Cuối tuần, ngày lễ có nhạc sống. Chủ yếu nhạc dân ca, quan họ ... miền Bắc, chắc tại khu này toàn người gốc Bắc. Khu này đi buổi sáng sớm mới đẹp. Chiều tối thì hơi ít đèn, hóng gió rất mát, nhưng không thấy gì ngoài biển.