Thảo Luận Chung Vượt xe kiểu tự sát

Hạng D
21/7/07
1.238
9.830
113
Khi nhan xin vượt chú ý nhìn vào kính chiếu hậu bên trái xem tài xế tải phía trước có liếc nhìn thấy xe mình đang xin vượt hay không.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Vượt xe cũng nhiểu tình huống lắm các bác. Mấy lần trên tuyến SG - Đà lạt và ngược lại...mình thì tạm gọi là xe "cùi bắp" 2.0, nhưng phía trước là một chú vài tỉ bạc, nhưng chạy chậm, có vẻ đang bận nói chuyện hoặc gọi điện thoại...biết phận mình thuộc bình dân, nhỏ bé nên mình cũng ráng theo phía sau, nhưng rồi, đường thẳng, trống, vạch ngắt quãng, mình mới quyết định bật signal, xin vượt thì chú ấy liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một "thằng cùi bắp" tính vượt..nên..chú ấy lại nhấn ga thêm..thế là mình phải thụt lại, giống như kiểu chú ấy muốn cho mình biết khả năng tăng tốc của cái vài tỉ ấy nó như thế nào...thôi, mình tà tà phía sau cũng được, gặp mấy chú hiếu thắng rồi...
Đó là chưa kể, khi gặp mấy chú tải trẻ tuổi, sung sức, khi mình muốn vượt mà mấy chú ấy có suy nghĩ "mày muốn vượt hả, cho mày chết"...lúc trống các chú không cho vượt, đến lúc thấy phía trước có nguy cơ mất an toàn, mấy chú làm bộ né cho mình vượt...nguy hiểm lắm các bác, không phải tất cả lái xe đều có đạo đức nghề nghiệp, có nhận thức về lái xe an toàn, chịu nhường nhịn nhau...rất nhiều người hiếu thắng mà lái xe vẫn cứ hành xử theo bản năng..vì vậy, gặp những tài xế như vậy mà chúng ta cũng hiếu thắng thì xem như "tao mày cùng đua", thực tế trên đường vẫn thường xuyên xãy ra...
Tôi rất cảm kích, những bác tài xe tải, xe container..khi thấy mình muốn vượt, bác ấy ra hiệu không cho mình vượt, té ra vài giây sau là thấy có xe ngược chiều hoặc người qua đường hoặc có vật cản phía trước mà chỉ có bác ấy mới thấy...trên đường thiên lý xin thật lòng cám ơn các bác tài này..

 
Last edited by a moderator:
Guest
22/6/12
397
4
16
48
Xe yếu + máu liều cao = chết
bash.gif
.

Ông lái xe nhỏ đó còn quá may mắn, kể cả ông tải kia.
 
Tập Lái
21/3/12
14
0
1
aH0Ha nói:
Vượt xe cũng nhiểu tình huống lắm các bác. Mấy lần trên tuyến SG - Đà lạt và ngược lại...mình thì tạm gọi là xe "cùi bắp" 2.0, nhưng phía trước là một chú vài tỉ bạc, nhưng chạy chậm, có vẻ đang bận nói chuyện hoặc gọi điện thoại...biết phận mình thuộc bình dân, nhỏ bé nên mình cũng ráng theo phía sau, nhưng rồi, đường thẳng, trống, vạch ngắt quãng, mình mới quyết định bật signal, xin vượt thì chú ấy liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một "thằng cùi bắp" tính vượt..nên..chú ấy lại nhấn ga thêm..thế là mình phải thụt lại, giống như kiểu chú ấy muốn cho mình biết khả năng tăng tốc của cái vài tỉ ấy nó như thế nào...thôi, mình tà tà phía sau cũng được, gặp mấy chú hiếu thắng rồi...
Đó là chưa kể, khi gặp mấy chú tải trẻ tuổi, sung sức, khi mình muốn vượt mà mấy chú ấy có suy nghĩ "mày muốn vượt hả, cho mày chết"...lúc trống các chú không cho vượt, đến lúc thấy phía trước có nguy cơ mất an toàn, mấy chú làm bộ né cho mình vượt...nguy hiểm lắm các bác, không phải tất cả lái xe đều có đạo đức nghề nghiệp, có nhận thức về lái xe an toàn, chịu nhường nhịn nhau...rất nhiều người hiếu thắng mà lái xe vẫn cứ hành xử theo bản năng..vì vậy, gặp những tài xế như vậy mà chúng ta cũng hiếu thắng thì xem như "tao mày cùng đua", thực tế trên đường vẫn thường xuyên xãy ra...
Tôi rất cảm kích, những bác tài xe tải, xe container..khi thấy mình muốn vượt, bác ấy ra hiệu không cho mình vượt, té ra vài giây sau là thấy có xe ngược chiều hoặc người qua đường hoặc có vật cản phía trước mà chỉ có bác ấy mới thấy...trên đường thiên lý xin thật lòng cám ơn các bác tài này..
Em rất ấn tượng với các xe tải nặng và cont, khi đủ điều kiện họ luôn chủ động ra hiệu cho mình vượt, và mỗi khi vượt xong em thường hạ kính chào họ cho vui. còn chuyện bị kè thì bị gặp thường xuyên.
 
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
pack nói:
M7513 nói:
Bác nào đi matiz, get, morning....vô coi nhé
Bữa nào quởn em mời bác lên matiz, em cầm tài cho. :D
Do tài xế hết ạ, xe công suất nhỏ phải chạy trớn, thốc ga, canh khoảng xe ngược chiều, tốc độ xe minh muốn vượt mà xử lý chứ.
Trước khi vượt lúc nào em cũng xi nhan, nháy pha + còi cho xe kia biết để họ khỏi đua bất tử. Nếu họ không cho vượt thì mình chờ.
Em đồng ý với bác, đừng đổ lỗi chiếc xe! tại tài xế thôi!e cũng từng đi su wagon rồi, cỡ đó vượt dư sức!đừng kỳ thị xe máy nhỏ!máy nhỏ nhưng mô men xoắn cũng hơn xe tải trong clip ah`!:)
 
Hạng B2
27/6/12
139
11
18
Re: Vượt xe kiểu tự sát

Theo mình cảm nhận nếu ra đừơng gập các Bác trên os (biết sử dụng internet) này thì 99% là chạy biết nhường nhịn, còn xét thị thường tự do ( không biết internet, không trên os) thì 50% là dạng xem mạng người như cỏ ( số này các Bác đi hoc và thi bằng lái cảm được ngay), 40% bác tài phổ thông nhưng good, 9% trí thức good nhưng bận quá không tham gia os bao giờ và 1% hên xui. Nên nhịn vì Cộng đồng là tốt bác đúng đó
Thân
aH0Ha nói:
Vượt xe cũng nhiểu tình huống lắm các bác. Mấy lần trên tuyến SG - Đà lạt và ngược lại...mình thì tạm gọi là xe "cùi bắp" 2.0, nhưng phía trước là một chú vài tỉ bạc, nhưng chạy chậm, có vẻ đang bận nói chuyện hoặc gọi điện thoại...biết phận mình thuộc bình dân, nhỏ bé nên mình cũng ráng theo phía sau, nhưng rồi, đường thẳng, trống, vạch ngắt quãng, mình mới quyết định bật signal, xin vượt thì chú ấy liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy một "thằng cùi bắp" tính vượt..nên..chú ấy lại nhấn ga thêm..thế là mình phải thụt lại, giống như kiểu chú ấy muốn cho mình biết khả năng tăng tốc của cái vài tỉ ấy nó như thế nào...thôi, mình tà tà phía sau cũng được, gặp mấy chú hiếu thắng rồi...Đó là chưa kể, khi gặp mấy chú tải trẻ tuổi, sung sức, khi mình muốn vượt mà mấy chú ấy có suy nghĩ "mày muốn vượt hả, cho mày chết"...lúc trống các chú không cho vượt, đến lúc thấy phía trước có nguy cơ mất an toàn, mấy chú làm bộ né cho mình vượt...nguy hiểm lắm các bác, không phải tất cả lái xe đều có đạo đức nghề nghiệp, có nhận thức về lái xe an toàn, chịu nhường nhịn nhau...rất nhiều người hiếu thắng mà lái xe vẫn cứ hành xử theo bản năng..vì vậy, gặp những tài xế như vậy mà chúng ta cũng hiếu thắng thì xem như "tao mày cùng đua", thực tế trên đường vẫn thường xuyên xãy ra...Tôi rất cảm kích, những bác tài xe tải, xe container..khi thấy mình muốn vượt, bác ấy ra hiệu không cho mình vượt, té ra vài giây sau là thấy có xe ngược chiều hoặc người qua đường hoặc có vật cản phía trước mà chỉ có bác ấy mới thấy...trên đường thiên lý xin thật lòng cám ơn các bác tài này.. 
 
Last edited by a moderator: