Lẽ ra bác nên giảm tốc độ, tạo khoảng trống ngay để thủ thân...gặp trường hợp nó đối đầu xe to, nó sẽ tạt vào ngay, chấp nhận quẹt hông...mình có đúng hay sai cũng méo mặt với nó...Các xe đang chạy kéo thành đoàn dài trong khu vực giới hạn 50km/h thì bác xe Cúc Tùng này chạy vèo lên, gặp xe ngược chiều thì ép xe em vào sát lề (xe em to bằng cái xe chạy trước em), các xe ngược chiều phải dừng lại. sau đó lạng lách rồi tiếp tục vượt đoàn xe phía trước, ép luôn chiếc xe ben nhỏ vào lề tương tự như làm với e.
Đặc biệt a này vượt cả đoàn xe, ép các xe nhỏ hơn mà không hề mở xi-nhan xin vượt
Xe bác cóa tiếng gì mà nó ồn kinh thế?

Cái này là chuyện thường ngày trên Quốc lộ, em con bị Double xém lọt vực sâu nữa bác ah, ra đường gặp mấy anh xe khác 16 - 54 ghế thì xem như xe Vua để khỏi phiền phức.
Nguy hiểm quá, nếu bên trong có 2b thì bác chủ mang hoạ rồi! Đề nghị bác gửi ngay clip cho Uy ban an tìan GT để xử lý mấy thăng mất dại này!
Em cũng nghĩ như bác. Nếu là ô tô thì đạp thắng cho nó qua luôn cho rồi, nó cúp đầu thì xe méo mặt, tốn thời gian giải quyết với nó rồi làm đẹp lại nữa.Lẽ ra bác nên giảm tốc độ, tạo khoảng trống ngay để thủ thân...gặp trường hợp nó đối đầu xe to, nó sẽ tạt vào ngay, chấp nhận quẹt hông...mình có đúng hay sai cũng méo mặt với nó...
Xe bác cóa tiếng gì mà nó ồn kinh thế?![]()
Nó quen đường, hay mua cmn đường òi ... nên tranh thủ vượt khúc nét đứt, e thấy chại thêm 1 xíu là vạch đôi sao nó vượt đc.
Vậy nên nhường nó và cho qua đi nhẹ đầu hơn.
Vậy nên nhường nó và cho qua đi nhẹ đầu hơn.
Tôi thấy bác chủ cũng đã giảm tốc và dưng lài rồi chư! Nhung đi oto thì cũng phải giảm tốc từ từ chư đâu thể muốn dừng là dừng. Tại thằng Cúc Tùng lấn lan mất dạy quá.Em cũng nghĩ như bác. Nếu là ô tô thì đạp thắng cho nó qua luôn cho rồi, nó cúp đầu thì xe méo mặt, tốn thời gian giải quyết với nó rồi làm đẹp lại nữa.![]()
Đường đi Mộc Hóa phải ko bác ?Em thì mới gặp ca này hôm qua, mém chút nữa xe tải vượt ốm đòn và em cũng bị vạ lây, các Bác cẩn thận nhé: